TRONG MƯA !
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác thơ HNT)
Mưa rơi bởi anh sụt sùi thương nhớ
Giấu lòng mình trong vỏ ốc mượn hồn
Rồi dày vò trong bao nỗi cơ đơn
Sao chẳng mở nơi lòng mình một lối
Mưa rơi rơi thấm cõi lòng anh vội
Tháng ngày buồn bởi dang dở cuộc chơi
Nhớ rồi thương về một chốn xa xôi
Nơi sắc phượng mùa hè đang rợp đỏ
Ta vẫn biết khung trời xa ngày đó
Nắng hạ về qua ngõ chợt nhớ thương
Một chút mưa cũng chan chứa buồn vui
Lòng man mác ngậm ngùi mùa hạ ấy
Mưa bong bóng chở ân tình đi mãi
Nỗi lòng buồn gói lại cuộc tình không
Nhớ thương về miền viễn xứ hoài mong
Tà áo ấy ngày xưa trong sắc hạ
Mưa vẫn rơi những giọt buồn vội vã
Ốc mượn hồn tàn tạ với thời gian
Còn lại chăng chỉ nửa mảnh tình tan
Đang trôi nổi giữa sóng đời quên lãng
ẢNH ST
Thơ hay
Em về nhé mưa rơi từng giọt nhỏ
Có lạnh không khi cơn gió thổi qua
Em mong manh như cành hoa trước gió
Bụi đường xa ngày đó đã nhạt nhoà
Ngày mới vui em nhé
Em ạ
Cũng hôm nay cơn mưa chiều kỷ niệm
Đã một thời ướt đẫm cả đời nhau
Đi dưới mưa nghe tim mình buốt giá
Ngày chia tay mưa lất phất giăng sầu.
Những giọt mưa. giọt mưa tình trên phố
Mưa hắt hiu như thấm tận vào hồn
Trong tái tê nỗi buồn ngày giã biệt
Mưa thì thầm thấm ước cả môi hôn.
Trở lại đây vùng mưa đầy nỗi nhớ
Mưa buâng khuâng nhớ kỷ niệm hôm nào
Anh vẫn đi trong mưa buồn hoang lạnh
Em bây giờ phương ấy đã rs sao.
Ở nơi đây mùa sắp sang tháng sáu
Những cơn mưa bất chợt vẫn đi về
Mưa xanh xao giữa tháng ngày xa lạ
Anh một mình lầm lủi giữa cơn mưa.
Rât hay em gái iu
Thơ hay tuyệt lắm
Chạy trời không khỏi Nắng Mưa
Trong vỏ ốc anh cuộn mình hấp hối
Trốn chạy đời, cơn mưa vụt thoáng qua
Trốn chạy anh, trốn chạy mối tình xa
Ngàn năm nữa, tình chỉ là hư ảo
….
Thơ bạn viết buồn như mưa ngâu và ngọt quá
thơ rát hay và cung rát buôn
Hay lắm nha..Nàng à..
Thơ hay khổ cuối buồn vậy tác giả ơi!
Thơ hay lắm em!
thơ hay
Hay trên cả tuyệt vời!
Mưa ngoài trời mưa trong lòng
Hay lắm!
Hay tuyệt.
Mưa buồn ..