Bài Thơ: TRONG GIẤC MƠ EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRONG GIẤC MƠ EM (Tác giả: Phú Sĩ)

TRONG GIẤC MƠ EM
Thơ: Phú Sĩ

********************

Thức giấc đi em!
Giấc ngủ nhẹ nhàng qua bao mùa thương nhớ
Ôm ấp mộng mơ trăn trở cả quảng đời
Muôn mặt vô thường tựa vần xoay rubic
Chẳng dễ đâu tìm những màu sắc giống nhau….
Trong giấc mơ em!
Có tiếng thở dài của góc phố dưới màn đêm
Tiếng nức nở ngậm ngùi rơi nẻo đường tĩnh lặng
Có khi nào em trở mình thức giấc
Em sẽ chạnh lòng: Giấc mơ đời không chỉ đẹp đâu!
Em có thấy không?
Trời đêm buồn hoài vọng
Tiếng chổi tre xào xạc quét nỗi lòng
Những mảnh đời buồn còn giá lạnh đêm đông
Những gót chân bé thơ còn não nề mong ngóng
Trong giấc mơ em!
Một mặt kia Rubic …….
Tiếng xập xình lảnh lót xé không gian
Kẻ xa hoa phù phiếm chốn lầu hoàng
Bạc vung vẫy chẳng tiếc thương giọt mồ hôi ai đổ…
Có phải không em?
Đời không phải luôn lúc nào cũng đẹp
Như trong giấc mơ em phù phiếm mỗi đêm về …
Tang tóc giăng lòng cả một dãi miền quê
Khi cơn bão cuốn những cuộc đời vào lòng đáy biển…
Để rồi năm tháng qua đi …
Những giấc mơ cũng vẽ nên đời thật
Em xót xa đau bởi muôn mặt cuộc đời
Bởi mùa thu nào cũng đổ lá vàng rơi
Nhưng nỗi đau không phải quảng đời nào cũng thế
Số phận ư?
Có thể nào lựa chọn
Hạnh phúc, khổ đau, toan tính, chân tình…
Mong mỗi ngày tỉnh giấc đón bình minh
Em sẽ không phải chạnh lòng vì giấc mơ đêm còn lại
Để cuộc đời em còn có ngày vui mãi
Bởi chân lý không thuộc về lẽ đời như lô gich đâu em!…

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt ! giấc mơ đầy sự cảm thông…chia sẽ..hay lắm bạn ạ ! tối vui nhé…

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Hay lắm, đầy chiêm nghiệm.

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay…………………

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay lắm em đầy cảm thông và nỗi niềm . Cám ơn em chia xẽ bài thơ hay

Minh Nguyệt Đoàn Thị
Minh Nguyệt Đoàn Thị
7 years ago

Thơ hay lắm em gái cảm ơn em.

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Khi chợt tỉnh giấc mơ còn giang giở
Như cuộc đời vần vũ với thời gian….

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Thật tuyệt vời hay lắm bạn

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

cảm xúc dạt dào lời thơ nồng ấm
mang mát u sầu tình thơ thật mênh mang rất tuyệt vời cảm ơn bạn thật nhiều

Hương Nhàn
Hương Nhàn
7 years ago

Bài thơ cảm động wua

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Thật tuyệt vời em ơi

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Quá tài. Thật mến phục.

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm em ơi. …. Chân lý không thuôc về lẽ đời như lô gich đâu em ……

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Chân lý và cuộc sông….

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

thơ rất hay

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ TUYỆT LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP LẮM MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay lắm

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

Phú Sĩ

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Thơ hay lăm

Chu Văn Vũ
Chu Văn Vũ
7 years ago

Rất hay,thơ bác học…

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Thật sâu sắc !

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Lời thơ nhưng một bức tranh thực tế giữa cuộc sống đời thường mà mọi người thường hay bắt gặp… hay lắm…

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt

Lã Thượng
Lã Thượng
7 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Trúc Lâm
Trúc Lâm
7 years ago

Hay lắm bạn!

Trần Kim Đính
Trần Kim Đính
7 years ago

Hay ..

Scroll to Top