TRỐN VỀ QUÊ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Có lẽ là đi lẩn tránh về quê
Xa nơi đó lắm bộn bề cơ khổ
Đường chật hẹp rắn rồng đi khắp phố
Nơi thị thành nhiều cám dỗ bon chen
Về nơi này tìm cuộc sống thân quen
Không nghe thấy những tiếng kèn inh ỏi
Xa đám bạn bét nhè luôn cứ gọi
Về nơi này tránh mệt mỏi quanh ta
Khi chiều về ra ngắm cánh đồng xa
Lên xuồng nhỏ nghêu ngao nằm ca hát
Cần câu thả tìm một nơi râm mát
Tìm ít mồi cho đầy bát cơm ngon
Nằm ngắm trời ta lại hát véo von
Thấy thanh thản vì không còn vướng bận
Đời tươi đẹp cuộc sống thêm phấn chấn
Thấy mát lòng vui hơn hẳn thành đô.
Tp. HCM 2018
P T H
anh trai ngay moi vui ve dong day yeu thuong va an lanh. neu minh gan the mot nguoi nhu vay thi lam gi ben khach san ko biet at dung ko anh
Bài thơ rất hay
Hay qúa Thanh Hùng à.
Lưng tròi cò tráng tung bay
Thanh bình làng lúa nowi này quê em..
Về quê nhé nhà tho oi…
Bài thơ hay lắm em ơi
A zai ơi
Hay lắm bạn ơi
Đọc bài thơ nghe nhẹ cả lòng
Một chút thanh bình trong tâm anh ạ
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn
Hay lắm
Anh ơi bài thơ hay cảm xúc lắm anh
Thơ hay nè em
Hình ảnh thật là tuyệt
Thơ hay lắm bạn.
Chúc bạn buổi chiều an vui nhé!
Về đây đi em. Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Bình yên lắm.. Kkkkk
Thơ hay lắm em ơi.!
Thanh Hùng
????
Hay lắm em
Hay lắm tuyệt vời em ơi
Tuyệt lắm.
Rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc ạ
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt.
Hay lắm ạ !
WONDERFUL
Tuyệt trên cả thị thành ….
Thật tuyệt vời.
?????
Bài thơ hay lắm anh
Rất hay
Khi nào về dc như này iu nhỉ
Hay