Bài Thơ: TRỌN KIẾP CHẲNG THỂ QUÊN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: TRỌN KIẾP CHẲNG THỂ QUÊN (Tác giả: Dương Tuấn)

TRỌN KIẾP CHẲNG THỂ QUÊN
Thơ: Dương Tuấn

Tuổi mười chín hương yêu dâng ngập lối
Độ trăng tròn em đôi tám mộng mơ
Gió tình yêu chợt thổi đến bất ngờ
Cho đôi mảnh hồn thơ vương vấn mộng.

Tình vừa chớm mà cuộn trào như sóng
Tôi và em như hình bóng khó rời
Tay trong tay tình nhân trẻ rong chơi
Lòng nguyện ước trọn đời không xa cách.

Rồi giông bão cuộc đời gieo thử thách
Tôi về quê.. nợ đèn sách còn mang
Sét bên tai.. dòng lệ cứ tuôn tràn
Người điếng lặng hay tin nàng đã mất.

Không! Không đâu! Đó không là sự thật
Miệng thét gào lòng chất ngất niềm đau
Có lẽ nào chúng mình lại xa nhau ?
Lòng oán trách trời cao gây oan nghiệt.

Em ra đi không một lời từ biệt
Bỏ lại tôi trong nuối tiếc khôn cùng
Xưa ước thề hơi thở mãi hoà chung
Nay ly biệt quặn đau vùng kỉ niệm.

Kể từ ấy chỉ còn hoàng hôn tím
Mắt xa vời tắt lịm giọt sầu rơi
Em xa rồi..bỏ lại tuổi rong chơi
Vùi nguyệt lạnh bỏ lại đời son trẻ.

Không thể nào mình xa đâu em nhé!
Linh hồn em đâu đơn lẻ một mình
Trong tim anh mãi ghi khắc bóng hình
Hai thế giới nhưng tình không thay đổi.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Tuyết
Nguyễn Tuyết
8 years ago

Thơ hay nhé

Hiên Mai Đoàn
Hiên Mai Đoàn
8 years ago

Em ra đi dạ cũng rối anh ơi
Đâu dễ bỏ khoảng trời ngày xưa ấy
Tình yêu kia có phải chăng ngắn vậy
Nên duyên thừa em thấy cũng hoài thương
Thơ bạn hay mình họa đôi câu góp vui nhé..

Lý Hải
Lý Hải
8 years ago

Một cuộc tình đầy nối tiếc, số phận đã cướp đi tất cả, nhưng nghị lực sống thì không bao giờ mất, và tình yêu chân thật sẽ dong duổi suốt cuộc đời ,Dương Tuấn làm bạn đọc có quá nhiều iu tư

Hoa Huynh
Hoa Huynh
8 years ago

Dương Tuấn

Dương Huỳnh
Dương Huỳnh
8 years ago

Toàn những bài thơ dài …. kho từ vựng và ý tưởng anh rất nhiều …. Khâm phục !!!!!

Diễm Trinh
Diễm Trinh
8 years ago

Thơ hay và cảm động quá

Cúc Thu
Cúc Thu
8 years ago

Ban oi tho ban rat tuyet minh thích tho cua ban

Thuyyen Bui
Thuyyen Bui
8 years ago

Thơ cuốn hút bạn đọc
Rất rất hay
Chúc sk bạn

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã dành tình cảm cho thơ Dương Tuấn. Dạo này Dương Tuấn hơi bận nên không thể trả lời từng người được. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc.

Diễm Ngọc
Diễm Ngọc
8 years ago

Đọc bài thơ mà nghẹn ngào b ơi …. tình ly biệt ….

Scroll to Top