___ TRỘM YÊU
Thơ: Lê Hoàng
Ánh mắt nàng xao xuyến trái tim yêu
Anh trộm nhớ … mỗi chiều phiêu cơn mộng
Ước sánh lối xua niềm đau lạc lõng
Tựa kề vai vui sống những tháng ngày
Biết bao lần trộm nhớ đến ngất ngây
Trái tim nhỏ hao gầy qua ngày tháng
Đôi khi muốn chôn vào sâu dĩ vãng
Tình chúng mình cáng đáng chỉ thêm đau
Có những lần …. lòng tự hỏi vì sao ?
Phải chăng nợ ! Ta nào đâu trách móc
Trộm suy nghĩ trong màng khuya nàng khóc
Ai thật lòng lau mắt lệ đang rơi
Rồi có khi ! Cõi dạ thấy rối bời
Lúc nàng ốm … bờ môi hờn phai nhạt
Lúc mệt mỏi tô màu buồn khoé mắt
Lúc vu vơ gom nhặt kỷ niệm về
Anh thật lòng ! Muốn bỏ hết đam mê
Say giấc mộng vỗ về người mãi mãi
Hoài thương nhớ … khơi đóm hồng trở lại
Tô mắt huyền khắc khoải những mầm tươi
Chỉ trộm trao ! Xao xuyến gửi đến người
Vần thương nhớ bao lời yêu dịu ngọt
Vẫn đắm đuối… hương tình ta đã rót
Để thu về thánh thót tiếng chim ca .
Lê Hoàng 29/7/18
Sao mà hay quá, đằm thắm quá em ơi.
Rất hay bạn ơi
Thơ hay quá anh ơi! Chúc anh trai buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình Anh nhé!
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn
Không được trộm đâu nha
Mà phải là sự thật
Bài thơ đầy ngọt ngào và tình cảm lắm.Chúc tg :
Hay lắm đẹp lắm à
Bài thơ thật hay. Chúc vui vẻ
Ảnh rất đẹp thơ hay ạ
Tình thơ đậm đà hay lắm
Hay ạ
Bài thơ hay tuyêt vời
Btoi thật vv e nhé
Chúc em
Thơ trữ tình hay quá em ạ.
Thơ hay ảnh đẹp