TRỜI THU BUỒN
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Trời thu buồn anh cũng thấy hanh hao
Miền xa thẳm nơi nào em có biết
Anh mùa thu em đầu xuân khác biệt
Niềm ưu tư nhiều da diết trong lòng
Ở nơi nào người có biết hay không
Lòng anh vẫn hoài mong niềm vui mới
Mà chẳng hiểu có còn ngày ngóng đợi
Hay bâng quơ sầu nhớ gởi mây ngàn
Giọt ngâu buồn nên lòng mãi miên man
Nhìn lá rụng lòng càng thêm khắc khoải
Tình ngày cũ giờ trở nên xa ngái
Có bao giờ em lại giống như anh
Trời thu buồn cơn gió cũng đành hanh
Cứ nổi loạn ở trên cành lá rũ
Làm tan tác màu hoa vừa đơm nụ
Cho lòng anh cũng vần vũ mịt mù
Khung trời buồn bảng lảng với mùa thu
Nhiều mây xám làm âm u thấy tội
Làm cho trái tim anh thêm niềm nỗi
Nhớ một người mỗi tối nhắc hoài tên.
D H 2019
Rất hay
Bát ngôn hay quá a à
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm luôn đó anh ơi..
Thật hả…. Anh…
Hay
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay chúc mừng bạn thơ
Thơ hay giầu cảm xúc. Chúc bạn ngày mới an lành vui vẻ và nhiều thi hứng
Bài thơ hay lắm bạn
Tho hay
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm em
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp tuyệt vời
Hay ..
Thơ hay lắm Dương Hoàng
Lời thơ hay quá .
Chúc mừng em nhé
Hay lắm em
Bai tho rat hay anh oi ! E chuc anh suc khoe va vui ve nhe anh !
Rất hay bạn .chúc ngày mới vv♥️
Thơ hay thế người đẹp chúc ngày mới tốt lành vui vẻ hạnh phúc
Trời ui cảm động wa lun ,
Thơ hay ảnh đẹp lắm
anh trai yêu nmvv
Bài thơ hay lắm anh
Thơ hay lắm bạn.
Tii yeu nhac khong phai la lam ca sỉ, chỉ giải trong những lúc ở không, chiều ngồi nhìn giọt mưa rơi lã tả nhìn cảnh mưa buồn thật vo dị , cảnh vật muôn màu nổi buồn lòng , , , , ? Rình nào là tình chẳng mặn nồng ,,,, người yêu thật sự tấm lòng thủy chung,,,,, đời không yêu là đời vô dụng,,,, kiếp không yêu là kiếp sống thừa,,,,, nắng mưa là chuyện của trời,,,, tương tư là chuyện của tôi nhớ người ,,,, đêm nay trăng lạnh sao mờ ,,,, em xinh dừng bút để chờ thư anh ,, minh tang cho cac ban gan xa sem thơ minh sang tac tu thưở bé kỷ niệm từ tuõi 16 ,đoc đừng chê nha,
Thơ hay nhiều cảm xúc chúc bạn một ngày chan gập niềm vui nhé
Bài thơ rất hay anh
Thật là tuyệt vời
Dương Hoàng bạn ơi
Thơ hay lắm và ảnh giống hot boy Hàn
Hay lắm bạn.
Bài thơ hay tuyệt vời
Bài thơ hay lắm anh dh a
Bài thơ hay lắm ?
Hay em..
Lời thơ nhẹ nhàng sâu lắng
Nói sao bây giờ thôi 1 chữ “ Tuyệt”
Mến chúc em và gđ ngày mới tràn đầy hp!
Rất tuyệt vời ạ
Thơ hay lắm a
Hay lắm đệ ơi
Thơ hay lắm em