Bài Thơ: TRÔI… (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TRÔI... (Tác giả: Mami Vam)

TRÔI…
Thơ: Mami Vam

Mùa vô tình xé rách mảnh hồn hoa
Tim se thắt lệ buồn rưng rức chảy
Lòng trút cạn giọt tình sầu vương lại
Đôi ngực gầy đọng mãi nụ hôn phiêu.

Xóa hết đi thương nhớ của áng chiều
Tiếng yêu đương giờ tiêu điều, hoen rỉ
Đêm tàn nhẫn gieo bóng hờn ủy mị
Đời vô tình chỉ ban tặng xót xa.

Xuân ngọt ngào ấm áp chẳng ru ta
Thu vội qua dành phần cho đông tới
Rót lên mắt bao giọt buồn vời vợi
Những nhớ thương chờ đợi cũng bằng thừa.

Nụ xuân thì ngơ ngác dưới song thưa
Chưa khoe sắc cánh rũ tàn hoang hoải
Tim hé mở đã nghẹn ngào khép lại
Khoảng trời yêu phủ mãi tiết đông buồn!

16/01/2016
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khánh Hưng
Khánh Hưng
8 years ago

Like

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Hay lắm,những lời thơ ẩn dụ rất tuyệt vời.thơ quá hay.

Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
8 years ago

Đông sắp qua mưa gió nhạt nhòa
Thơ ẩn chứa nụ hoa chưa kịp nở
Ai lặng lẽ đi về con phố nhỏ
Để xuân sang cứ ngỡ thu tàn

Scroll to Top