Bài Thơ: TRỜI CUỐI THU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TRỜI CUỐI THU (Tác giả: Dương Hoàng)

TRỜI CUỐI THU
Thơ: Dương Hoàng

Em ngồi ngóng thu đang về ngang ngõ
Đám lá vàng theo làn gió tung bay
Chiều cuối thu mưa nhẹ ướt vai gầy
Em có thấy ở đâu đây niềm nhớ

Mùa thu cuối mưa sầu giăng nức nở
Ngọn thu phong tựa tiếng thở thật dài
Em khẽ buồn vì thu sắp tàn phai
Đông sắp đến cho mắt ai buồn bã

Em ngồi ngóng lá vàng rơi lả tả
Đôi mắt buồn như gom cả trời yêu
Ngồi miên man gom cả vạt nắng chiều
Và cứ thế mà đăm chiêu suy nghĩ

Thu gần cuối sắp qua thời mộng mị
Quên cung sầu hay kỷ niệm ngày xưa
Chiều bâng khuâng mà đôi mắt như vừa
Bóng ai đó trong chiều mưa lảng vảng

Em chợt thấy thu cũng buồn vô hạn
Cơn gió chiều nhiều lai láng tâm tư
Trời cuối thu dường như sắp giã từ
Nghe man mát hình như trời sắp lạnh.

D H

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
ĐểGió CuốnĐi
ĐểGió CuốnĐi
5 years ago

Hay quá DH ơi

Triệu Vi
Triệu Vi
5 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng anh trai nhé
Chúc anh tuần mới dồi dào sức khỏe vui vẻ hạnh phúc ngập tràn yêu thương nhé

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Ảnh đẹp

Sương Thu
Sương Thu
5 years ago

Sương có 1 cô con gái. Năm nhất đại học kinh tế. Cháu có giọng hát rất hay

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Ngày mới may mắn

Thiên Phúc
Thiên Phúc
5 years ago

Cảm xúc quá DH anh ơi! Mến chúc anh luôn vui vẻ bình an ạ.

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ..

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm anh à.

Thiên Giang
Thiên Giang
5 years ago

Hay lắm anh

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn ngày mới đầu tuần đầy năng lượng ,

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bạn viết hay lắm. …

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời, hình ảnh đẹp lắm chúc mừng tg ạ

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Thu về

Lá rơi anh biết thu về
Thấy em anh nghĩ đến đông lạnh nhiều
Về vui hơi ấm mình trao
Mùa đông hết lạnh chúng mình có đôi

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi hình ảnh đẹp tuyệt vời

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho a lam hay lam ak.ma cung buon nua chu

Nguyễn Hậu
Nguyễn Hậu
5 years ago

Ôi hay quá

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp lắm bạn

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Thơ viêt hay qua chúc mừng em

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! E chuc a ngay dau tuan vui ve khoe nhieu niem vui a nhe!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất hay , ảnh thật đẹp nha em !

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
5 years ago

Tuyệt vời lắm dương hoàng ơi

Tâm Bụi
Tâm Bụi
5 years ago

Hay lắm anh

Nhi Lan
Nhi Lan
5 years ago

Hay lắm anh

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ,,,,

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Ngày mới chúc bạn vui vẻ có nhiều dông lực để làm việc nhé

Hoa Hồng Vàng
Hoa Hồng Vàng
5 years ago

Bài thơ hay quá!

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Bài thơ hay anh ah

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Rất hay bạn .chúc bcvv

Tuan Tran
Tuan Tran
5 years ago

Hay lắm

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Trời Cuối Thu ??
Bài thơ hay lắm anh trai ?
Nhưng là cuộc tình bi thảm của anh chàng Lãng Tử và cô gái Sinh Viên năm đó ??
Mến chúc anh trai buổi chiều tối vui vẻ đong đầy yêu thương

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Thơ hay quá

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Scroll to Top