Bài Thơ: TRỞ VỀ ? (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ TRỞ VỀ ? _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Tôi trở về đúng nghĩa trái tim yêu
Chẳng phút âu lo …nghĩ nhiều đến thế
Mặc cuộc sống có muôn ngàn dâu bể
Vẫn muốn nồng nàn lặng lẽ mình thôi !

Tôi trở về ! Trong khoảng vắng xa xôi
Để phút tình cờ… trong đời là dĩ vãng
Dẫu ký ức có… đi cùng năm tháng
Vẫn sẽ cam lòng cáng đáng cho qua

Tôi trở về.. dẫu cay đắng xót xa
Giấc mộng hôm qua… chỉ là ảo ảnh
Em sẽ bỏ mặc không hề canh cánh
Bởi tôi chỉ là gánh nặng của đời em.

Tôi trở về ! Đúng nghĩa của trái tim
Thôi hãy mộng mơ …nén kìm thương nhớ
Phút ban đầu ấy…. đôi mình gặp gỡ
Thoáng tựa chiêm bao …nức nở sẽ qua

Tôi sẽ trở về ! Còn đó giữa đôi ta
Những phút yêu thương mặn mà đã có
Trói lại cảm xúc rực hồng con tim nhỏ
Để em yên bình ! Trong gió hồn nhiên

Tôi sẽ trở về ! Chôn lấp muộn phiền
Vì đời không thể …dành riêng hai đứa
Bởi tình yêu vốn ! Chỉ là đóm lửa
Còn lại tàn tro lời hứa phai nhòa

Tôi sẽ trở về ! Quên mối tình xa
Nhìn em hạnh phúc , vậy là …đã ổn
Gieo chi sợi nhớ… hư hao thương tổn
Đành thế mà thôi! Lẫn trốn riêng mình.

Chúc em bên người ! Tươi tắn , đẹp xinh
Hạnh phúc nồng nàn.. thắm tình vẹn nghĩa
Em hãy bỏ mặc ! Tôi về muôn phía
Sẽ ngọt ngào thôi ! Thấm thía đủ rồi.
. ……………………

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Phạm
Hương Phạm
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp . Chiều zz nha Lê Hoàng

Bạch Dương
Bạch Dương
7 years ago

Cứ thấy buồn sao ý

Đức Hưởng
Đức Hưởng
7 years ago

Rất tuyệt vời Lê Hoàng Xin chúc mừng

Phuong Kim
Phuong Kim
7 years ago

Hay quá là hay

Thoa Kim
Thoa Kim
7 years ago

Hay quá thầy ơi

Ngoc Tram
Ngoc Tram
7 years ago

Tho hay

Trúc Lâm
Trúc Lâm
7 years ago

Hay lắm

Nina Tran
Nina Tran
7 years ago

Rất tuyệt vời lắm anh ❤️?

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
7 years ago

thơ hay ảnh đẹp chúc mừng thầy giáo

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
7 years ago

Rat hay

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Tu Truong
Tu Truong
7 years ago

Hay lắm tg

Phuc Van
Phuc Van
7 years ago

Hay qúa anh ỏi.

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Hay anh ui

Renato Estareja
Renato Estareja
7 years ago

So beautiful

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em trai à!

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
7 years ago

a đã bảo thôi k yêu k giận k hờn k nhớ
Nhưng vẫn cồn cào tha thiết gọi tên em..hiji

Duyên Phạm
Duyên Phạm
7 years ago

Bài thơ rất hay ah à, e chúc anh lun dạt dào thi hứng ak!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng!
Thơ rất hay, tình cảm dạt dào! QH chúc LH…

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
7 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp

Trúc Đào
Trúc Đào
7 years ago

Bài thơ rất hay và nhiều cảm xúc anh ạ

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Cảm ơn mọi người!
Anh Hương Quê
Chị Trăng Khuyết
Chị Tính Nghĩa
Hương Bằng Lăng
Chúc mọi người CN vui vẻ an lành!

Trung Nguyen
Trung Nguyen
7 years ago

bài thơ hay lắm em à

Scroll to Top