Bài Thơ: TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU (Tác giả: Tùng Trần)

TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU
Thơ: Tùng Trần

Tôi trở về nơi tôi đã bước đi
Để tìm lại một chút gì hơi ấm
Dẫu biết rằng nỗi đau này gặm nhấm
Ước mơ nào bay về chốn xa xăm

Chắc bởi do tôi đã quá sai lầm
Khi đặc hết nỗi niềm và tâm huyết
Nhưng ai nỡ vô tình không thương tiếc
Lòng xót xa tôi chỉ biết nghẹn ngào

Đã mất rồi nhắc nữa chỉ thêm đau
Bước quay về mà sao lòng nặng trĩu
Nỗi đau này hỏi ai người thấu hiểu
Cố mỉm cười mà dạ cứ buồn thiu

Bước trở về chân thất thểu cô liêu
Tuy xót xa vẫn nhớ nhiều nhiều lắm
Hứa nha tôi đừng rơi dòng lệ đẫm
TÌNH THƠ buồn MUÔN DẶM chẳng còn chi

Có lẽ đã đến lúc nên trả tất cả về nơi mà nó đã từng đến..Vĩnh biệt nhé niềm hi vọng của tôi..

01/09/2016

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tan Le
Tan Le
7 years ago

Hay lắm chúc e ngu ngon nha

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Trở về nơi bắt đầu ..liệu có được không?

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

VÌ DUYÊN PHẬN.
Vì duyên phận mà lỡ chuyến tàu ,
Xin người đời đừng nhớ nhau nhiều nữa,
Đêm từng đêm đừng vì ai trăn trở,
Hãy vì ai tặng giây phút bình yên,
Gói trong tim là liều thuốc thần tiên,
Không ưu phiền, mừng cho nhau ai cũng về bến đỗ.

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Hay lắm Tung Tran ạ. Buồn nhưng vẫn thích đọc.

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Chi ko hiểu j cv của e!
Nhưng thật sự đoc bai thơ này thấy buồn khác thường.
Mất điện 4h sáng mí có va đoc bài của e liền va đâu tiền nhất!
Chi ko biết noi j chỉ biết mong e luôn vv,hp va đạt đc nhưng mơ ước của mình chuc e vạn sư như ý!
Mặc du chỉ là ce biết nhau trên mạng nhưng chi rất mến e.e vui chi cung thấy vui
Nên chi luôn cầu mong điều tôt đep nhất đến với e!
Chúc e cùng gđ ngay lễ thật vui ve va hanh phúc nha!
Vui vẻ nha e…!

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Hứa nha tôi đừng rơi dòng lệ đẫm. Bạn ơi mình thích thơ nhưng ko biết làm thơ . Mình có tắt mắt ăn trộm thơ của bạn , thì cũng bỏ qua cho minh nha

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ em sáng tác quá hay. Mà chị ko biết đó là ý thơ trong muôn ngàn hoàn cảnh hay là tâm sự của riêng em mà em viết hay đến như vậy. Dù sao chị củng chúc mừng em . Chúc em luôn có cuộc sống vvhp em nhé.

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Hay tuyet .chuc ban vv

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

cũng bắt đầu lại nhé sư huynh

Hong Hanh Nguyen
Hong Hanh Nguyen
7 years ago

Sao mà buồn vậy bạn.chúc bạn luôn vv .hp nhé

Hoàng Bích Thị
Hoàng Bích Thị
7 years ago

Hay lắm em trai à

Phạm Lam Nhi
Phạm Lam Nhi
7 years ago

bài viết hay lắm b

Scroll to Top