Bài Thơ: TRỞ VỀ KỶ NIỆM XƯA !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ TRỞ VỀ KỶ NIỆM XƯA !!! ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Ôi ! Kỉ niệm một thời xa vắng
Hình dung em trĩu nặng lối về
Dẫu rằng cách biệt sơn khê
Tình yêu vẫn thắm …luôn kề bên nhau

Chỉ ảo ảnh muôn màu vạn lối
Nhưng sao lòng vẫn trỗi tình thương
Đời em thắm đỏ má hường
Đời anh chiếc bóng du dương cuối chiều

Đây vạt nắng chắt chiu mùa hạ
Nghe trong lòng lạnh giá tim côi
Phải chi khoảnh khắc xa rồi
Sẽ không trở lại góc trời chênh vênh

Hình bóng cũ ru tình mộng ảo
Có đôi lần như dạo bước chung
Ngây ngô cảm thấy lạnh lùng
Người xưa đâu nữa một vòng tay ôm.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Tho hay

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
6 years ago

Hay quá

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Rất hay
Chúc t luôn vv nhé

Huu Van
Huu Van
6 years ago

Hay quá đệ
Đổi hình đại diện rồi hả

Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

hay lắm em ơi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay em

Kim Quảng
Kim Quảng
6 years ago

Trở về kỷ niệm xưa …của một thời gắn bó ! Ngước mắt nhìn lối nhỏ …hoa phượng rơi ! Thơ LH luôn mượt mà đậm chất Huế ! Một cảm xúc sâu lắng về kỷ niệm ngày nào ! Rất hay !

Maria Le
Maria Le
6 years ago

ẢO ẢNH MONG MANH

Cười với bóng tự nhiên khắc khoải
Nhớ hôm nao tóc xõa bay bay
Em cười trong gió ơ này
Xuyến xao gõ nhịp hao gầy tim anh

Qua miền nhớ mong manh tình khúc
Hình dung em lồng ngực râm rang
Cớ sao quay gót vội vàng
Mình anh ở lại đôi đàng nhớ nhung

Đây một nửa mình từng hạnh phúc
Kia hững hờ tháo cúc áo thay
Mặc trời gió rét đọa đầy
Sương giăng phủ kín hoa gầy tim yêu

Chiều tắt lịm điều hiêu dáng nhỏ
Bóng anh về qua ngõ dần xa
Hỏi ai Đông đến Hạ qua
Châu về hợp phố đêm hòa nhịp rung

Phím trầm bổng mông lung dịu vợi
Em đâu rồi …sao tội tình anh
Đêm nay sương trắng buông mành Nguyệt khoe mỏng mảnh trên cành tơ non

Hí hí

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Thơ quá hay!

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Trà My
Trà My
6 years ago

Bài thơ hay

Dương Kim Cương
Dương Kim Cương
6 years ago

Hay lắm anh

Scroll to Top