Bài Thơ: TRỞ VỀ KỶ NIỆM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRỞ VỀ KỶ NIỆM (Tác giả: Phú Sĩ)

TRỞ VỀ KỶ NIỆM
Thơ: Phú Sĩ

Ta lại quay về ôm ấp kỷ niệm xưa
Khi thu rơi man mác buồn đưa lối
Tình đã trôi theo quảng đời chìm nổi
Ký ức vẫn gọi về trong nỗi lặng tâm tư

Kỷ niệm nào buồn … cho ta những ngày xưa
Thuở ngu ngơ, viết thư tình chẳng biết
Để đêm về mộng mơ tình thắm thiết
Một lời yêu cũng chẳng biết tỏ bày …

Kỷ niệm ngày nào sao nghe thật đắm say
Bao nồng ấm một chân tình sâu đậm
Lời chưa ngỏ nhưng tình đà nồng thắm
Mắt nhìn nhau trao hẹn ước trăm năm

Kỷ niệm xuôi dòng chảy mãi với xa xăm
Bao mùa thu rơi, bao lá vàng bỏ bạn
Kỷ niệm còn đây với ân tình lai láng
Người khuất xa rồi dĩ vãng cũng dần trôi

Kỷ niệm tình đầu theo chiếc lá vàng rơi
Ta bên nhau một lời yêu chưa nói
Tình đẹp duyên xưa…vì ai ra nông nỗi
Để bây giờ anh hát mãi khúc tình xa …

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Ngọc
Mai Ngọc
8 years ago

Chào bạn tho bạn viết nhiều cảm xúc qúa,ảnh rất đẹp .chúc bạn buổi tối vv,hp nhé.

Viet Trinh
Viet Trinh
8 years ago

Ky niem xua that buon phai o Phu Si du sao ky niem van la ky niem dc Phu Si nhac lai day cam xuc

Mai Xanh Ban
Mai Xanh Ban
8 years ago

Đẹp quá

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Hay lắm

Ngoc Anh Lam
Ngoc Anh Lam
8 years ago

tuyet voi

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ơi . Hình ảnh dễ thương , gợi nhớ tuổi ấu thơ .

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sỹ

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay lời thơ sâu lắng dạt dào yêu thương và nỗi nhớ! Tuyệt Phú Sĩ

Tuyền Mai
Tuyền Mai
8 years ago

Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Chúc mừng bạn viết thơ wá hay
Làm say lòng bao người lữ khách

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
8 years ago

Nhẹ nhàng , nhung nhớ

Ngô Bill
Ngô Bill
8 years ago

Cho tôi một vé về nươi ấy
Thấy tuổi còn thơ với bạn bè!

Scroll to Top