Bài Thơ: TRỚ TRÊU (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TRỚ TRÊU (Tác giả: Mami Vam)

TRỚ TRÊU
Thơ: Mami Vam

Tự ghét mình và buồn biết bao nhiêu
Em càng yêu… thì anh càng đùn đẩy…
Tại sao em lại yêu nhiều đến vậy
Anh hững hờ… nên đâu thấy em đau ?!

Kìm nén lòng mà chẳng biết tại sao ?
Dù cố gắng không thể nào quên được
Em tự tạo tim mình thêm vết xước
Nhói buốt lòng đôi mắt ướt tràn mi.

Buông tay rồi anh hãy bước đi đi
Đừng cố gắng giải thích gì thêm nữa
"Chờ anh nha khi tim anh vừa vữa
Khâu vá thuốc thang sửa chữa mất thêm ngày".

Ôi cuộc đời sao lại trớ trêu thay
Mãi tặng tôi đắng cay và nước mắt
Kẻ muốn xa thì lại càng quấn chặt
Người tôi cần lại ngoảnh mặt bước đi.

Để tim mình ôm mãi mối tình si
Lòng thổn thức rồi ôm ghì nỗi nhớ
Hứa với anh sẽ thôi không nức nở
Tạm biệt nha ! Ta lỡ hẹn kiếp này.

27/04/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top