Bài Thơ: TRỞ LẠI BẾN SÔNG QUÊ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRỞ LẠI BẾN SÔNG QUÊ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TRỞ LẠI BẾN SÔNG QUÊ!
Thơ: Phú Sĩ

Bến sông quê tôi bao kỉ niệm vơi đầy.
Nỗi niềm buồn thương cứ dịu dàng tuôn chảy
Tuổi thơ ta đi nặng nghĩa tình ngày ấy
Trên mỗi chuyến đò đưa tiễn đứa con xa

Kỷ niệm ngày nào ngập tràn trong ký ức
Bến sông đợi chờ tắm mát tuổi thơ xanh
Chở hạt phù sa cho cây trái ngọt lành,
Ôm ấp xóm làng như vòng tay của mẹ

Sông cũng biết sầu vì tình duyên cách trở!
Sông cũng chạnh lòng khi ôm nỗi niềm riêng,
Những câu chuyện tình man mác phía triền sông,
Ký ức ngày xa theo dòng cuồn cuộn chảy

Bước chân xa quê …
bến đò xưa còn vẹn nguyên trong ký ức….
Thời gian trôi, tuổi thơ theo năm tháng rời xa,
Dòng sông quê vẫn âm thầm ngọt mãi đời ta
Bên lỡ bên bồi vẹn nguyên như ngày nào thơ ấu ……

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

TRỞ LẠI BẾN SÔNG QUÊ.

Tôi vẫn mong mình trở về chốn cũ
Để tìm về một chút tuổi thơ ngây
Những lối xưa còn in mãi đêm ngày
Từng ngõ ngách của thiên đường tuổi dại

Dòng sông nhỏ chảy uốn quanh bờ cỏ
Thuở đầu đời… ba vá tuổi thần tiên
Bến đò ngang độc nhất một con thuyền
Ngày thong thả nối đôi bờ thương nhớ

Tôi nhớ mãi điệu trầm ca thuở nhỏ
Của gió chiều vi vút ngọn thùy dương
Của lũ trâu dục mõ bước trên đường
Của tiếng sáo diều bay cao vút thổi

Nơi góc nhỏ nhớ nguyên lùm ổi sẻ
Trái con con thơm ngát buổi trưa hè
Vang trong vườn kêu ra rã tiếng ve
Ôi nhớ mãi cả đời không quên được

Quê hương tôi vẫn nằm trong ký ức
Và bây giờ càng thêm đậm tình thương…

Vh 22.12.15

Hải Âu
Hải Âu
8 years ago

Dúng là cánh cò bay lả rập rờn

Nhu Do
Nhu Do
8 years ago

Con người khác với các sinh vật khác chính là có quá khứ . Kỷ niệm làm cho cuộc đời ý nhị thêm Phú Sĩ ngĩ ?__ Chúc luôn vui khỏe .

Tây Nguyên
Tây Nguyên
8 years ago

Bến sông quê bao đầy thương .có dựơc k a.
Tai a noi .sông cũng đầy zuyen thình mà a .e noi k đùng a thông cảm nha .mỗi ngừơi một ý thìch mà a

Đăng Lê Hải
Đăng Lê Hải
8 years ago

Hay quá

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chúc ngủ ngon

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay lắm !

NguyễnTrung Kiên
NguyễnTrung Kiên
8 years ago

Hay lắm bạn ạ

Đỗ Lan
Đỗ Lan
8 years ago

Thơ hay hình đẹp

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Lời thơ êm đềm như sáo diều trên con sông quê đầy yêu thương hồn thơ đầy trăn trở hoài niệm E Phú Sĩ

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ơi . Hoài niệm tuổi thơ bên dòng sông quê hương đẹp lắm !

Ngô Bill
Ngô Bill
8 years ago

Lời thơ ngọt ngào da diết quá
Quê hương ơi đất mẹ tình người!

Ngọc Cẩm Bùi
Ngọc Cẩm Bùi
8 years ago

Thơ hay lắm…ảnh tuyệt đẹp.
Chúc em & gđ một mùa GS an lành
Một năm mới an khang….thịnh đạt…!!!

Đông Cúc
Đông Cúc
8 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ak …quê huong mình cũng có dòng sông .cũng bên lơ bên bồi bên chờ bên đợi…
Xem tho ban nhớ nhà va càng nhớ sông quê ..cam on bạn

Scroll to Top