Bài Thơ: TRI KỶ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: TRI KỶ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TRI KỶ
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những ngày nỗi buồn như vực thẳm
Ta chơi vơi giữa khoảng lặng vô hình
Chán cuộc đời với tất cả phù vinh
Chỉ muốn ngồi một mình nơi hoang vắng.

Kiếp làm người phần nhiều là cay đắng
Khi sinh ra tay trắng khóc chào đời
Cuộc sinh tồn vùi thân xác tả tơi
Có mấy ai rong chơi mà viên mãn.

Ngẫm cuộc đời lại thấy càng ngao ngán
Vì lợi danh kẻ bán cả ân tình
Rồi có người tình ấy ngỡ đinh ninh
Trong phút chốc đã hình như khác lạ.

Vũ trụ này tránh làm sao nhân quả
Có thiêu thân chỉ tã tấm thân tàn
Vụt trăm năm vừa vặn tiếng cười khan
Dẫu vinh nhục cũng tan vào cát bụi.

Vì cớ gì đoạ đày thân luồn cúi
Ba bữa cơm mắt dụi cũng qua ngày
Ta lại về làm bạn với men say
Và nỗi buồn… có mày là tri kỷ.

Nguyễ Hưng 06/08/2018

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trang Thanh Xuân
Trang Thanh Xuân
5 years ago

TRI KỶ !

Có một người em giấu ở trong Tim
Cứ mỗi đêm ấp ôm hình bóng ấy
Nhớ nụ cười làm hồn em ngây dại
Lời hát êm dịu ngọt khẽ bên tai

Em và người gặp thoáng chỉ phút giây
Mà lòng say y như màu nắng Hạ
Rồi sẻ san… Rồi một tình cảm lạ
Hơn bạn bè và hơn cả tình yêu…..

Những vui buồn những đường kẻ bao nhiêu
Chung cùng nhau kể bao điều cuộc sống
Không giận dỗi cũng không cần dục vọng
Gọi tên là người mộng của lòng em ….

Xin trọn đời giữ mãi ở trong tim…..
TRI KỶ ạ … Nỗi niềm ai có hiểu…!?

Thạnh Trị : 06/08/2018

Dieu Thuong
Dieu Thuong
5 years ago

Thơ hay lắm tác giả ơi
*? ?*
— THỨ * HAI —
?*
*? *?* ?*
*?*?* CHÚC *?*?*
*?* ? AN * LẠC *?*?*
*?* ? * ??? *?*?*
*? *?* ?**? *?*?*
* ?*?????*?*
*? * ?*? *?*
* ?**? *
*?*
   ┊ `.┊ `┊┏╮/╱
   ┊ `.┊ `┊╰★╮
   ┊ `.┊ `┊╱/╰┛
? DIỆU THƯỜNG ?
chúc MAY–MẮN – BÌNH AN-….
?.??……
     ┊ :┊ ┊
    ♤ ♤! ┊?
     ┊ ┊ ♤
     ♤♧ ♤?
     ┊
     ♤ ?

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
5 years ago

Gì cũng viết thành thơ đc
Cả ngày thơ đc
Tác giả lắm chữ kinh
Chúc anh tối vui nhá nhá nhá

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Và nỗi buồn có mày là tri kỷ
Khộ cí thưn nhuề?

Bùi Thị Thúy Lan
Bùi Thị Thúy Lan
5 years ago

Quá thấm!

Hồng Huấn
Hồng Huấn
5 years ago

Hay quá anh Hưng ơi

Thùy Tô
Thùy Tô
5 years ago

Rất tuyệt

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
5 years ago

Thơ hay…bạn hiền ơi nhưng hơi buồn bạn ạ!!!Chúc bạn và gđ buổi tối vui nha.

Sinh Pham
Sinh Pham
5 years ago

thơ hay lắm bạn ơi

Nguyen Hao
Nguyen Hao
5 years ago

Em ơi hay tuyệt vời em nhé. Chúc em buổi tối nhiều niềm vui yêu thương đong đầy

Hải Lệ Cao Thị
Hải Lệ Cao Thị
5 years ago

Biết được qui luật của cuộc đời thì cứ vui thôi em à

thái thanh sắt
thái thanh sắt
5 years ago

Hay quá! Mình xin chia sẻ, Cảm ơn Anh!

Nguyễn Hường
Nguyễn Hường
5 years ago

Va nôi buôn co may la tri kỉ. Co le đung la nv a Hưng nhỉ. Thơ hay. Chúc a ngu ngay moi vui ve hp

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
5 years ago

Hay quá a
Ngao ngán chút

Hanoi Oi
Hanoi Oi
5 years ago

Hay lắm tg .

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ ! Chúc cả nhà cuối tuần an lạc, vui vẻ, hạnh phúc !

Scroll to Top