TRI KỈ BÊN ANH
Thơ: Mạc Phương
Ngày lại ngày em mong được gần anh
Được nếm trải ngọt lành trong giây phút
Được vỗ về như là cô em út
Nũng nịu hờn đôi chút giữa mùa xuân.
Chỉ vậy thôi…chỉ ao ước một lần
Tay trong tay… nói dần điều nung nấu
Được nhìn anh mà chẳng cần che giấu
Những yêu thương như cái thuở ban đầu.
Em đã đến nhưng chẳng được bao lâu
Rồi tạm biệt bằng vài câu xa lạ
Để bây giờ giữa dòng đời nghiệt ngã
Tiếc nuối hoài…khi vội vã ra đi.
Bao cảm giác…buổi hôm ấy ôm ghì
Để tâm tư khắc ghi thành nhật kí
Nếu có thể… một lần thôi anh nhỉ ?
Được bên nhau… là tri kỉ trọn đời.
MP 3/1/2019
Ảnh internet
Hay quá bạn nhé Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Cứ nhớ hoài và tiếc nuối khôn nguôi
Người miền núi, người miền xuôi hôm ấy
Vừa gặp thôi lại đành chia xa vậy
Những chênh chao kê biết mấy cho bằng !
Hì !
Hay quá em
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt
thơ hay lắm
Chúc mừng em
Thơ hay lắm em, chúc tối an vui em nhé!
Bài thơ hay quá
Tuyệt vời tác giả ơi
Hay lắm …
Hay tuyệt nàng ơi
Thơ hay bạn à.
Hay lam chúc em…
hay quá em ơi
Thơ hay thi hữu !
Rất tuyệt vời em à
Hay quá tuyệt vời chúc MP
Bai thơ hay chúc mừng tg buổi tối vv
Thơ thật tuyệt vời hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em
Hay lam loi tho
Hay lắm
Hay lắm.
Thơ hay và hình đẹp quá
Tri kỉ là mãi mãi không bao giờ buông tay
Thơ hay
Ảnh tươi quá cơ
Thơ hay
Thơ hay bạn ơi
Cảm động lắm MP, chúc ngày mới may mắn nhiều niềm vui.
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Hay quá Chị ơi. Chúc Chị năm 2019 thật nhiều niềm vui hạnh phúc nhiều bài thơ hay thấm tận cõi lòng…. hihi
Em bị áp lực người tài
Sẽ vất vả hoài về chuyện làm thơ
Vắng em ai cũng thẫn thờ
Gia đình facebook ngẩn ngơ kiếm tìm
Rất muốn thơ họa cùng em
Ghép từ không đủ đành im lặng mà
Ngưỡng mộ cô giáo phương xa
Dịu dàng nhân hậu hiền hòa dễ thương
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi trưa thật vui vẻ
Oi hay qua bn
Bài thơ hay quá ảnh rats đẹp Chị yêu xinh đẹp em chúc chị ngày mới vv an lành hạnh phúc yêu thương đong đầy chij nhé
Hay quá à…
Lau qua moi gap lai Mac Phuong! Tho van hay.
Hay lắm cô ơi
Hay quá… Bạn