Bài Thơ: TRẺ MÃI MỘT CUỘC TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRẺ MÃI MỘT CUỘC TÌNH (Tác giả: Phú Sĩ)

TRẺ MÃI MỘT CUỘC TÌNH
Thơ: Phú Sĩ

Nếu có một ngày ….
…. chúng mình sẽ già đi
Những vết chân chim in hình trên gương mặt
Héo úa thời gian trái tim buồn hiu hắt
Anh có dỗi hờn bỏ mặc ánh bình minh

Nếu có một ngày ….
…. cằn cỗi mối duyên mình
Những lúc chiều tà yên vui cùng con cháu
Tóc đã bạc màu sau tháng năm phiền não
Chúng mình có còn móm mém tiếng gọi nhau

Nếu có một ngày …
… em vóc dáng hanh hao
Chẳng còn như xưa hoa đào xuân mơ ước
Anh có cùng em trên con đường phía trước
Một thuở hoa hồng phủ mượt lối ta qua

Nếu có một ngày ….
… thời gian ấy phôi pha
Khắng khít yêu thương cuộc tình già anh nhé
Tay mãi trong tay nhớ về thời son trẻ
Cùng ngắm trăng khuya lặng lẽ ngóng con về

Nếu có một ngày …
… thôi hết nghĩa phu thê
Vô thường xa xôi ta hẹn thề chốn ấy ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
5 years ago

Phú Sĩ à

Phuc Pham
Phuc Pham
5 years ago

Thơ hay quá

Kim Thị Cẩm Linh
Kim Thị Cẩm Linh
5 years ago

A trai ơi

Prakash Kumar Jena
Prakash Kumar Jena
5 years ago

MAN IS OLD….BUT LOVE IS NOT OLD….LIFE IS OLD …LOVE IS NOT…

Băng Thanh
Băng Thanh
5 years ago

Tuyệt vời thơ

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
5 years ago

Bài Thơ Thật hay buổi tối an vui Em nhé

Son Bui Huu
Son Bui Huu
5 years ago

Đẹp đôi lắm, hai bên đường vắng tanh, chỉ còn anh với em…

Xuân Hoà
Xuân Hoà
5 years ago

Hay quá Phú Sĩ ơi..

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt chị ơi, buổi tối vv

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
5 years ago

Tho hay tuyệt vời ban ơi

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay dạt dào cảm xúc lắm bạn ạ,, tình yêu thật tuyệt vời, ảnh minh hoạ đẹp lắm. Chúc buổi chiều tràn ngập niềm vui yêu thương ấm áp HP ngọt ngào bạn nhé !

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
5 years ago

Tuyệt quá em ơi

Le Quy Ly Le
Le Quy Ly Le
5 years ago

HAY…TUYỆT …❤???

Van Anh Chu
Van Anh Chu
5 years ago

Một cuộc tình trọn vẹn ai cũng ước mơ.

Đào Cường
Đào Cường
5 years ago

Hay tuyệt em.
Chúc ngày mới ct nhiều nềm yêu may mắn

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
5 years ago

Qúa hay,PS,thơ PS thì ko chê dô đâu đc.????

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời em ơi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
5 years ago

Rất tuyệt vời sâu lắng truyền cảm lắm

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
5 years ago

Rất hay nàng ơi

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
5 years ago

Hay lắm

Mạnh Chãi
Mạnh Chãi
5 years ago

Chúc mừng bạn tương tư hay,chúc cuối tuần vui vẻ!

Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh
5 years ago

Tuyệt vời… Tình yêu

Thạnh Võ
Thạnh Võ
5 years ago

Rất hay!

Tim Tim
Tim Tim
5 years ago

Nhe ……… hay lắm

Minh Hoàng
Minh Hoàng
5 years ago

Thơ Phú sĩ hay lắm !
KHI ĐÔI TA GIÀ :
Tình yêu vẫn mê say tha thiết
Gian truân mất mát chẳng chia ly
Gặp Tử thần cũng chẳng lo chi
Xuống đáy mồ,dù thân ta tan nát

Tình yêu ta như hoa thơm ngát
Vẫn hát tình ca, vẫn quyến bên hoa
Dù phải rời nhau nơi chốn “Ta bà”
Cõi Vĩnh hằng hồn đôi ta sống mãi !…

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
5 years ago

RỒI ĐẾN MỘT NGÀY
Rồi đến một ngày
Chúng mình sẽ già đi
Khóe mắt bờ mi không còn long lanh nửa.
Nhưng ẩn sâu trong lòng còn chan chứa
Kỷ niệm một thời đọng lại giữa con tim
Rồi có một ngày
Khi khóe mắtchân chim…
Bổng hằn sâu thêm nỗi niềm thương nhớ..
Kể lại tình yêu chúng mình một thuở
Con cháu sẽ cười
Chúng ngỡ chuyện trong phim.
Rồi đến một ngày.
Máu ngưng chảy trong tim…
Tình sẽ ngũ im đắm chìm trong hư ảo.
Khoảng cách âm dương luật tuần hòa đã tạo.
Rước chúng ta về cùng đi dạo vườn thiên…
MCT

Kieu Chung
Kieu Chung
5 years ago

Hay cho bao tho tính. Neu duoc thi hp. Cho tuoi gia

Chieu Truong
Chieu Truong
5 years ago

Hay

Huong Thu Nguyen
Huong Thu Nguyen
5 years ago

Thật Sâu sắc em

Lê Lan
Lê Lan
5 years ago

Ngày mai du thế nào đi nữa thì tình ta vẫn quấn quýt bên nhau ! Chúc thi sĩ có nhiều sức khỏe và niềm vui !♥️?♥️?

Đoan Hạ
Đoan Hạ
5 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh tuyệt lắm.

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Hay lắm chị ?

Kieu Chung
Kieu Chung
5 years ago

Nếu co mot ngay em da ra di. Con anh o lai co nghía gì ?. Tho phu si that hay. Tuyet. Buồn. Chuc thi nhan đếm an lanh. Hp

Kieu Chung
Kieu Chung
5 years ago

Nếu co mot ngay thoi hét nghía phu the. Vo thường xa xoi ta hen the chon ấy. (Thu Lai den voi minh……

Scroll to Top