Bài Thơ: TRANH QUÊ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TRANH QUÊ (Tác giả: Mami Vam)

TRANH QUÊ
Thơ: Mami Vam

Cuộc sống quê in đậm những bức tranh
Hoa cỏ tươi xanh, cuộc sống an lành hạnh phúc
Rẩy mía bờ đê lũy tre xanh khóm trúc
Có con đường làng chen chúc bóng người qua

Những cô gái trẻ xinh sánh tựa như ngọc như ngà
Các bác nông dân đáng tuổi cha tuổi chú
Có những bà mẹ nghèo sớm chiều lam lũ
Có hoa lục bình phủ tím ở ven sông

Bát ngát xanh tươi trải thảm lúa trên đồng
Hạnh phúc ấm êm với tình chồng nghĩa vợ
Cây trái oằn sai, trăm hoa đua nở
Trai gái hẹn hò với sợi nhớ sợi thương

Trẻ nhỏ tung tăng vui cắp sách đến trường
Trên bến sông thương có người đang chờ đợi
Cuộc sống quê đang vươn tầm cao mới
Vẻ đẹp rạng ngời tuyệt sắc bức tranh quê !

12/07/2015
__Cỏ Dại__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top