Bài Thơ: TRĂNG MUỘN ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TRĂNG MUỘN ! (Tác giả: Hồng Giang)

TRĂNG MUỘN !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Nửa vầng trăng ai mang đi dấu vội.
Cho màn đêm hờn dỗi cuối chân trời.
Phía mờ xa làn nước bạc chơi vơi.
Ngọn gió thu lả lơi vờn con sóng.

Một mình anh lang thang bờ biển vắng.
Thả nỗi buồn vào đêm trắng cô đơn.
Gió vô tư đùa làn sóng rập rờn.
Ánh trăng khuya mơn man làn tóc rối.

Đêm đầu thu cũng dường như chẳng vội.
Làm vầng trăng bối rối chẳng tròn vành.
Phiến đá vô tình một chỗ lạnh tanh.
Cánh chim khuya bay nhanh tìm chốn ngủ.

Hàng thông reo bản nhạc buồn ủ rũ.
Ngước mắt nhìn về nơi cũ xa xăm.
Hình bóng em còn phía đó hay chăng.
Mà mờ mịt mây giăng mành chờ đợi.

Vầng trăng muộn có làm ai nghĩ ngợi.
Để đêm buồn ….
Vời vợi …..
Mối tình xa !
24/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Một mình anh lang thang bờ biển vắng
Thả nỗi buồn vào đêm trắng cô đơn
Ôi…thương quá là thương , thương chàng thơ đến thẫn thờ khờ dại
Xin chúc mừng và cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến chàng niềm cảm hứng đam mê bất tận để chàng viết tiếp những vần thơ tình đắm say chàng nhé

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Vầng trăng muộn có làm ai nghĩ ngợi
Để đêm buồn vời vợi mối tình xa !

Hay quá .
Cảm ơn tác giả

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

?????

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Lại cảm thấy buồn rồi chàng ơi
Một mình anh lang thang bờ biển vắng
Gửi. Nỗi buồn vào
Đêm trắng cô đơn
Vì sao em
Mà cứ để. Anh buồn

Scroll to Top