Bài Thơ: TRĂNG MÒN CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TRĂNG MÒN CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRĂNG MÒN CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

“Gió đưa gió đẩy lên non.
Những thằng say xỉn là con ông trời.”

Nhậu say cứ muốn lên trăng.
Mong sao gặp được chị Hằng làm thân.
Hằng Nga cũng đã bao lần.
Bỏ trăng để xuống hồng trần kiếm ta.

Khi say cứ nhớ Hằng Nga.
Ngàn năm chị vẫn kiêu sa trang đài.
Cô đơn chẳng sánh cùng ai.
Thương chị già quá đã ngoài ngàn năm.

Tuổi người trần dưới một trăm.
Ngoài Cuội ai sánh với Hằng được đâu.
Hằng Nga thấy thế buồn rầu.
Trên cung trăng mãi ôm sầu đơn côi.

Thương cho mấy gã dở hơi.
Buồn tình uống rượu chán đời mê trăng.
Mộng mơ nên nhớ chị Hằng.
Vì nghĩ chị đẹp muốn thăng lên trời.

Tỉnh ra cũng phải xuống thôi.
Gặp chị lo chạy đánh rơi mất giày.
Thôi ta về với vợ gầy.
Ở cung trăng sẽ có ngày thành tiên.

Về quê vui với vợ hiền.
Trồng rau thả cá kiếm tiền nuôi con.
Mặc Hằng Nga với lầu son.
Ngàn năm sống với trăng mòn cô đơn.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Hay thía !
Khi mô cũng nhất vợ nhì trời
Con gái nhà ai sướng rứa hề
Gặp ông chồng tốt còn hơn lên trời !

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Chúc anh buổi tối vv.

Hoang Dung Le
Hoang Dung Le
7 years ago

Bài thơ nào anh viết cũng thật tuyệt, chúc anh và gia đình đêm bình an hạnh phúc anh nhé

Nguyễn Đình Tiền
Nguyễn Đình Tiền
7 years ago

Về quê vui với vợ hiền..
Buồn làm chi??? Chẳng giải quyết được gì…

Mimosa Trần
Mimosa Trần
7 years ago

Về nhà với vợ chắc hơn
Kẻo mà vợ khóc hay hờn thì nguy
Về nhà bầu rượu bình thi
Cùng nhau xướng họa mê chi chị Hằng

Bình An
Bình An
7 years ago

Bài thơ anh trai viết rất hay…

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Phương Quỳnh Vũ
Phương Quỳnh Vũ
7 years ago

Rượu uống vào tuy say mà tỉnh
Người tỉnh mà thờ thẫn khác gì say
Mạo muội tý cho vui thôi.. tho hay lắm anh Đinh Huan Nguyen Dinh

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

❤❤❤

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
7 years ago

Tuyệt quá Anh ạ.

Scroll to Top