Bài Thơ: TRĂNG LẺ BÓNG (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: TRĂNG LẺ BÓNG (Tác giả: Hoàng Anh)

TRĂNG LẺ BÓNG
Thơ: Hoàng Anh

Ngàn năm rồi trăng vẫn cứ lặng thinh
Không oán trách tình ngu ngơ thi sĩ
Kẻ muốn bán người còn mơ tri kỷ
Trăng điêu tàn ngự trị mấy vần thơ

Giữa mùa yêu trăng soi bóng mặt hồ
Riêng một góc hồn thơ Hàn Mạc Tử
Ta từng nhỉ bước trên đường lữ thứ
Cứ vô tình nghe dụ bán mua trăng

Du Tử ơi thấy gì chốn địa đàng
Thu chẳng vội dịu dàng che nửa khuyết
Tà voan trắng đâu lộ hình diễm tuyệt
Sao duyên trần đòi giã biệt trêu ngươi

Đau là đau cợt trên những nụ cười
Riêng mình mãi đòi vầng trăng lơi lả
Bao thu rồi trăng vẫn hiền thư thả
Dẫu một mình bóng ngả vạn mùa thương

Hỡi thi nhân trăng là chốn vô thường
Trong hữu hạn một nường thơ đơn lẻ
Xiêm áo lộ hớ hênh tình son trẻ
Trăng vô tình mời kẻ sĩ đùa trêu

Vẫn mặn nồng có bao giờ hết yêu
Trăng lẻ bóng thương nàng Kiều …ngơ ngẩn

Hoàng Anh 18/12/18

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuân Anh Phạm
Tuân Anh Phạm
5 years ago

Áo đan rất đẹp…kkk

Hien Thuc Le
Hien Thuc Le
5 years ago

Hay chị

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
5 years ago

Tuyệt vời rất thơ rất hay…
Em là trăng hay nguyệt
Hiện hữu giữa dòng đời
Ai cho em má đỏ
Làm nóng bừng mặt tôi
Ai cho em môi chín
Để hồn tôi bồng bềnh …

Tài Phí
Tài Phí
5 years ago

Hay quá em yêu

Thao Hathi
Thao Hathi
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu

Thuong Do
Thuong Do
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh xinh đẹp chúc Hoàng Anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc ấm áp yêu thương

Đoàn Hân
Đoàn Hân
5 years ago

Đẹp quá nàng ơi?

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Hay lắm, ảnh đẹp nè

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Bài thơ rất hay

Rớt Nguyễn
Rớt Nguyễn
5 years ago

Mừng Giáng Sinh .
Ảnh mớicủa con tươi trẻ và rạng rở qúa .Chắc năm tới là ngủ thập niên có Hỷ Sự đó con .

Ngávu Ngávu
Ngávu Ngávu
5 years ago

Bai tho hay lam chi em xin cm
Em chuc chi luon đc vv hp nhe

Hữu Xuân Mai
Hữu Xuân Mai
5 years ago

Rất tuyệt vời tg!
? ? ????

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Thơ rất hay… Chúc mừng em… Ngày mới vvhp…

Phạm Thảnh
Phạm Thảnh
5 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời chúc mừng em gái nhé

Ha Nguyenvan
Ha Nguyenvan
5 years ago

Hay và xinh

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay tuyet loi tho! Buoi chieu vui ve tran day y tho

Hồng Phượng
Hồng Phượng
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm nàng ơi !

Ngoc Le
Ngoc Le
5 years ago

Câu kết tuyệt vời hjjj

Châu Ngọc
Châu Ngọc
5 years ago

Quá hay tỷ yêu ơi

Lethikimchi Lethikimchi
Lethikimchi Lethikimchi
5 years ago

Bài thơ hay. người cũng đẹp nữa .Chị chúc em buổi tối an lành nhé

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm xin chúc mừng chị

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
5 years ago

TRĂNG NGƠ NGÁC…

Trăng về đâu khóc lạnh trời u uẩn
Tiếng mơ buồn cùng tận thả vào thơ
Say, say đi ảo ảnh những đường tơ!
Thả tình qua mịt mờ trên sông lạnh…

Ai đan xé mùa yêu trong hiu quạnh
Người vô tâm bán mảnh úa trăng buồn
Ta lặng thầm nhặt nốt lá sầu tuôn
Gửi vào mây cõi hồn như liễu rũ

Trăng dường chết loang máu thềm biển ngủ
Tê tái lòng Hàn Mặc Tử khóc duyên
Dại điên cười ngạo mạn giữa sóng nghiêng
Tình ai đến rồi xa miền si đắm

Ôi trăng đầy sao người tô khuyết đậm
Gánh tình rơi ngùi ngậm bến sông trăng
Lẻ loi chưa khói sương buốt cách ngăn
Một mình ta nỗi buồn hằn lên nguyệt

Ngóng tìm trăng mà nhớ người da diết
Biết bao giờ thắm thiết trọn mùa vui
Đừng bán tình xô ước nguyện chôn vùi
Cho côi lẻ ngược xuôi đường trăng bạc

Gào thét lên gọi hồn trăng ngơ ngác
Ta vẫn còn khao khát vị nồng yêu….
NHC 19/12/2018

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm chị

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay tuyệt đó muội. Chúc buổi tối an lành nhé.

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay tuyệt ,ảnh đẹp quá chị iu

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
5 years ago

Rất tuyệt vời cả thơ và ảnh em ơi chúc em và gia đình có mùa giáng sinh vui vẻ an lành hạnh phúc

TK Thuận
TK Thuận
5 years ago

Bài thơ hay … ngày mới vui vẻ..
HOÀNG ANH..

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Thơ hay em, buổi chiều vui vẻ em.

Lieu Nguyen Lieu Nguyen
Lieu Nguyen Lieu Nguyen
5 years ago

Yêu và thương li ke em trọn đời

Ái Nhân Bùi
Ái Nhân Bùi
5 years ago

hay lắm nàng ơi!

Ái Nhân Bùi
Ái Nhân Bùi
5 years ago

TRĂNG HOA

Giọt trăng đọng ở bờ mi
Gió trăng buôn chuyện thầm thì đầu hiên
Đa tình liếc mắt trăng nghiêng
Dõi tìm theo hút trăng biền biệt xa.

Ngẩn ngơ sương lạnh trăng tà
Để duyên cô quạnh, trăng già…lửng lơ
Giữa trời mộng, giữa tình thơ
Giấu cô đơn cứ lả lơi… trăng cười

Nhạt phai nhan sắc giữa trời
Lang thang đêm lạnh…
muôn đời trăng hoa!

ÁI NHÂN

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

.CHÚC MỪNG NOEL SẮP ĐẾN

Bui May
Bui May
5 years ago

Thơ hay em đẹp lắm gái yêu ơi

Tuyên Nguyễn
Tuyên Nguyễn
5 years ago

Trước đây có đôi nhưng Hàn mạc Tử bán mất một rồi

Thành Sơn Nguyễn
Thành Sơn Nguyễn
5 years ago

Hay

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất xinh đẹp lắm em

Lieu Nguyen Lieu Nguyen
Lieu Nguyen Lieu Nguyen
5 years ago

Li Ke em Hoàng Anh 1000 lần chúc em bt vv an bình hạnh phúc đón năm mới gặp nhiều may mắn như ý

Scroll to Top