Bài Thơ: TRĂNG KHUYA (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TRĂNG KHUYA (Tác giả: Hoàng Lan)

TRĂNG KHUYA
Thơ: Hoàng Lan

Đêm khuya rồi hãy ngủ đi anh nhé
Đừng thả hồn lặng lẽ mấy vần thơ
Dõi theo em nơi góc khuất xa mờ
Rồi day dứt khi em chờ đêm vắng

Đêm khuya rồi đừng để mi vương nặng
Giọt lệ buồn thấm lạnh trái tim côi
Thêm xót xa nhịp đập mãi bồi hồi
Thương cho em, trách đời chia hai nửa

Đêm khuya rồi đừng ngắm trăng song tựa
Sao một mình trăng khuyết nửa buồn đau
Khói sương bay vương điểm bạc mái đầu
Rồi chạnh lòng, em ở đâu? có nhớ?

Em thuở xưa vẫn ôm hoài duyên nợ
Mênh mông buồn sóng nhớ chỉ riêng anh
Cố tìm quên lại càng nhớ, nên đành
Gửi vần thơ để ru anh giấc mộng

Đêm khuya rồi! Đừng để em đơn bóng
Dõi theo anh với khoảng trống vô bờ
Cả khung trời chỉ một ánh trăng mơ
Có cô bé và gã khờ nghiêng níu.
HL

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Thơ hay và tình cảm lắm Hoàng Lan

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời
Trăng khuya nửa ánh Trăng mờ
Đêm khuya chỉ có bây giờ mình em…

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

hay lắm em gái ơi
hoàng lan

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi
Chúc chị đêm ngủ ngon nhé

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị ạ

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Tho hay tuyet voi lam em ah,Chuc em ngu ngon

Ngự Miêu
Ngự Miêu
5 years ago

Co be con nho ga kho sao.

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Ngủ đi em có chi mà bịn rịn
Anh và em ở hai nửa xa vời
Nhưng anh vẫn nhớ nhung và ngóng đợi
Chút ân tình nơi ấy em trao

Lệ Đá Xanh
Lệ Đá Xanh
5 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc nhé Lan Hoàng

HAn Gia
HAn Gia
5 years ago

Hay ak.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

Tuyệttttt… e ơi..

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
5 years ago

Rất tuyệt nè e gái

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
5 years ago

Nữ tính…

Vương Quan
Vương Quan
5 years ago

Thơ hay lắm ạ ?

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Buông lời day dứt mãi lòng nhau
Nỡ để trang thơ thấm lệ sầu
Bảo rằng tình đẹp khi dang dở
Treo tình chi để trái tim đau
(Chia sẻ)

Ngọc Châu
Ngọc Châu
5 years ago

Hay quá em gái

Son Tran
Son Tran
5 years ago

Đêm khuya rồi sao em còn nũng nịu
Đứng thả hồn và đòi níu vầng trăng
Đòi lên thăm chú Cuội và chị Hằng
Để hỏi rằng có ai còn mong nhớ

Đêm khuya rồi sao em còn trăn trở
Về mối tình duyên nợ bởi trang thơ
Bị lằn ranh và góc khuất che mờ
Để giờ đây em chạnh lòng khó xử

Đêm khuya rồi sao em còn xếp chữ
Nối câu từ gửi theo gió và mây
Qua nhịp cầu kết nối bởi trang phây
Để đến đây nơi gã khờ mong đợi

Đêm khuya rồi xin em đừng nghĩ ngợi
Ngủ ngoan đi ngày mới sắp sang rồi
Lời ru buồn chắc chắn sẽ phai phôi
Khung trời yêu sẽ là nơi bến đậu

Dang Ngan
Dang Ngan
5 years ago

Thơ hay em yêu

Huu Chi Bui Bùi
Huu Chi Bui Bùi
5 years ago

Chết mất thôi

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Hay lắm !

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Bài thơ tuyệt quá ..

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Ngủ thôi

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hay lăm E

Vu Nguyen Vu Nguyen
Vu Nguyen Vu Nguyen
5 years ago

Hay lam chi oi

Scroll to Top