Bài Thơ: TRĂNG ĐỢI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TRĂNG ĐỢI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TRĂNG ĐỢI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Trăng nhớ ai lơ lửng
Mây hờ hững ngang qua
Gió lướt nhẹ hiên nhà
Cánh hoa quỳnh hé nở

Đêm khép dần cứ ngỡ
Anh đang ở bên em
Nụ hôn ấm môi mềm
Vòng tay thêm xiết chặt

Căn phòng đơn lạnh ngắt
Khóe mắt bỗng cay nồng
Người có nhớ em không
Đợi trông buồn khắc khoải

Mấy mùa hoa kết trái
Anh miết mải nơi nào
Em tự hỏi vì sao
Dạ cồn cào nỗi nhớ

Mùa xa tình đã lỡ
Duyên nợ trả cho người
Nhặt kỷ niệm vừa rơi
Nhớ một thời trăng đợi.

BẰNG LĂNG TÍM
31/1/2018

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay. Lời thơ thật dễ thương. Chúc mừng em nha.

Lê Ngọc Kiên
Lê Ngọc Kiên
6 years ago

Hay lắm Bắng Lăng Tím!

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Phan Linh
Phan Linh
6 years ago

Tuyệt vời Trăng Đợi…!

Nhà Thơ Lão Nông
Nhà Thơ Lão Nông
6 years ago

Đêm nay trăng vời vợi
xao xuyến cả dòng xanh
Em hãy chờ anh tới
Anh sẽ về thật nhanh
Để được nghe em nói
nhưng điều Quở trách anh ./

Bích La
Bích La
6 years ago

Rất hay

Lê Huyền
Lê Huyền
6 years ago

Bài thơ hay lắm Bắng Lăng Tím ơi !

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
6 years ago

thơ hay ảnh đẹp quá em..!

Mai Tuyen
Mai Tuyen
6 years ago

Bài thơ hay và ngọt lắm bạn iu ơi …

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Tuyệt vời nàng thơ ơi

Lily Tran
Lily Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay em iu nha!

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

Nỗi nhớ anh vời vợi
Cồn cào xiết tim em
Anh xa xôi có thấy
Trăng đợi rơi bên thềm

Bài thơ khắc khoải giầu cảm xúc lắm

Chúc em chiều ấm áp nha Bắng Lăng Tím

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Bế Thanh Sơn
Bế Thanh Sơn
6 years ago

Thơ hay và tràn đầy cảm xúc!!!

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Bài thơ hay tím ui

Miền Kí Ức
Miền Kí Ức
6 years ago

Trăng trên cao vời vợi
Gợi nhớ kỷ niệm xa
Thời dệt mộng thêu hoa
Mơ tình ta chung lối !

Ánh trăng mờ … ngõ tối
Nghe nhức nhối buồng tim
Mắt hờ khép lim dim
Lại mơ tìm … chốn cũ !
???
Họa vui tí nhé ! Chúc an vui nhiên !

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
6 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

ảnh đẹp thơ hay

Anh Hoang
Anh Hoang
6 years ago

Nhớ đến ngọt ngào những vần thơ.
Cảm nhận tình yêu thương da diết.
….
Bắng Lăng Tím

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hay lắm em iu

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
6 years ago

Chỉ là sự khắc khoải đợi chờ thôi em. Thơ hay lắm ý

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Bài thơ hay quá à

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Ảnh đẹp chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm Tím ạ. Luôn an lành bạn nhé

Thảo Nguyên
Thảo Nguyên
6 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng hay quá Bằng Bắng Lăng Tím
Buổi chiều ấm áp nha

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em Tím, chúc em luôn tràn thi hứng nhé!

Scroll to Top