Bài Thơ: TRĂNG ĐẦU THÁNG AI CẮT CÒN MỘT MẢNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TRĂNG ĐẦU THÁNG AI CẮT CÒN MỘT MẢNH (Tác giả: Hồng Giang)

TRĂNG ĐẦU THÁNG AI CẮT CÒN MỘT MẢNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Trăng đầu tháng ai cắt còn một mảnh
Vắt ngang trời sóng sánh lững lờ trôi
Bởi chúng mình còn xa cách đôi nơi
Câu thơ viết nửa vời vương vấn nhớ.

Dấu yêu ơi đôi ta là duyên nợ
Nên trọn đời cứ nhớ nhớ thương thương
Mong ngày mai hai đứa được chung đường
Câu ái ân cũng dường như trọn vẹn.

Đêm cô lẻ vầng trăng còn e thẹn
E ấp hoài len lén nép vào mây
Sóng đẩy xô thương con nước vơi đầy
Bờ cát trắng bóng hàng cây vời vợi.

Lão thời gian có lẽ còn nghĩ ngợi
Năm canh dài thức trắng đợi bình minh
Gió ngẩn ngơ lũ Ve bỗng giật mình
Ngân khúc nhạc bản tình ca gọi hạ.

Bài thơ viết câu dỗi vần nghiêng ngả
Chân trời xa…
Thấp thoáng đã…
Hừng đông!
23/06/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duong Btk
Duong Btk
3 years ago

Hay

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Sao hay vậy nhỉ thi sĩ ơi??

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Hình ảnh đẹp ❤ Đọc những vần thơ của bạn và ngắm vầng trăng khuyết đem đến cho người đọc thật nhiều cảm súc !

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Dấu yêu ơi đôi ta là duyên nợ
Nên trọn đời cứ nhớ nhớ thương thương
Mong ngày mai hai đứa được chung đường
Câu ái ân cũng dường như trọn vẹn
Có đúng là duyên nợ thật hông mà sao cứ nhớ thương hoài . Bài thơ hay lắm Hồng Giang
Những lời yêu thương nồng nàn da diết , gần gũi mà chân thành . Mang đậm một hồn thơ sâu sắc nhân văn đã cảm hóa được lòng người
Xin chúc mừng Hồng Giang
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc cho trang thơ của Hồng Giang mãi mãi ngọt ngào yêu thương

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Thơ hay quá ạ chúc mừng nhà thơ ???

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay HG!

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Cứ nhớ cứ thương
Rồi cứ chờ cứ đợi
Chàng thơ Hồng Giang nhỉ

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Hồng Giang???

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm mến chúc em luôn vui khỏe nhé

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay em

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Thơ rất hay nhiều cảm xúc …

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

hay lắm nhà thơ ơi

Mai Tuyet
Mai Tuyet
3 years ago

Phải công nhận là thơ tình của a hay tuyệt!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Trăng đầu tháng ai cắt còn một mảnh
Mãi như vầng trăng khuyết thôi tác giả ơi

Ngô Thy
Ngô Thy
3 years ago

?‍♀️??????????

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Đong đầy cảm xúc ??

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ hay

Thi An
Thi An
3 years ago

❤️❤️❤️

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Nếu gặp nhau ma nhớ .. nhớ .. thương .. thương .. đo cũng la duyên nợ . Thơ tinh cảm dạc dao . Da diêt. Nhiêu cảm xúc hay tuyệt thi sĩ a .

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Hay tuyệt

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

hay lắm anh !

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
3 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Scroll to Top