Bài Thơ: TRĂNG CUỐI THÁNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TRĂNG CUỐI THÁNG (Tác giả: Hồng Giang)

TRĂNG CUỐI THÁNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Trăng cuối tháng vắt lưng trời một mảnh
Đêm co mình sóng sánh giọt sương sa
Đóa Quỳnh Hương khe khẽ dáng thướt tha
Trong cô quạnh một mình ta lạnh lẽo

Mùi hoa Sữa ven đường như níu kéo
Nửa thu tàn khô héo cũng mong manh
Lão thời gian dường như cũng chạy nhanh
Sợ cơn gió giăng mành đưa ngâu tới

Trong đêm vắng ta cô đơn chờ đợi
Mối tình si vời vợi bởi cách xa
Tiếng côn trùng nghe thủ thỉ thiết tha
Hòa tiếng nhạc bản tình ca dang dở

Ta và đêm hai kẻ khờ gặp gỡ
Gom nỗi buồn trả món nợ nỡ vay
Để đem về thoang thoảng chút hương say
Cho thỏa nguyện bao tháng ngày nhung nhớ

Đêm cuối tháng ta như người gàn dở
Đem ân tình ….
Trăn trở …..
Gửi người dưng !
25/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Đọc thơ tg mà cứ ngỡ là đang đêm …đc hưởng trọn cảnh trời Trăng + đêm đang ts …hi?

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ta và đêm hai kẻ khờ gặp gỡ
Gom nỗi buồn trả món nợ nỡ vay
Để đem về thoang thoảng chút hương say
Cho thỏa nguyện bao tháng ngày nhung nhớ
Một màn đêm , một mối tình , một mình anh cùng mảnh trăng khuya , trong cô đơn , trong trống vắng cách xa…ôi thương quá là thương…thương anh đến ngẩn ngơ thờ thẫn
Cảm ơn anh nhiều lắm , bài thơ rất hay
Ngọt ngào mà lắng đọng nơi con tim
Chúc mừng anh chàng thi sĩ mộng mơ

Lan Ngoc
Lan Ngoc
3 years ago

Hay quá anh ạ, ❤

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay nghen

Như Hoa
Như Hoa
3 years ago

Hay tuyệt vời

Suong Mai
Suong Mai
3 years ago

Rất hay anh! E chúc anh

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay càng đọc chị càng thích nhé chúc mừng em H G

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Hay wua

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Lại là hai câu kết rất hay a à

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Sao hay vậy thi sĩ ơi

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm à

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ sao ma cô đơn nhung nhơ nghe ma thương thế . Thơ hay tuyệt vơi thi sĩ ơi .

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Rất hay

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nguyên Quỳnh
Nguyên Quỳnh
3 years ago

Lại là chàng Quỳnh hay nàng Quỳnh, tuyệt vời Quỳnh nở đêm, lãng mạn quá chú Giang ơi ???

Scroll to Top