Bài Thơ: TRĂNG 14 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TRĂNG 14 (Tác giả: Hồng Giang)

TRĂNG 14
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Trăng mười bốn đã tròn chưa em nhỉ
Mà mong manh thủ thỉ giữa lưng trời
Anh lang thang nhặt nỗi nhớ đánh rơi
Gom góp lại để rồi thêm nhung nhớ.

Năm canh dài một mình anh trăn trở
Sóng xô bờ đem hơi thở đại dương
Tại ai làm cho ai đó vấn vương
Hạ bỏng giẫy đỏ đường chùm Phượng Vĩ.

Bờ cát trắng đục ngầu trong suy nghĩ
Con Dã Tràng năn nỉ nhớ bờ xa
Chân trời nghiêng theo cánh sóng nhạt nhoà
Từng mảnh vụn nở hoa làn nước biếc.

Trăng mười bốn phải chăng còn nuối tiếc
Chẳng kịp tròn soi bóng chiếc thuyền nan
Bởi cách xa nên nỗi nhớ ngập tràn
Dấu yêu hỡi đêm tàn trong trống vắng.

Một mình anh suốt đêm dài lẳng lặng
Trăng thẫn thờ…
Im ắng…
Lững lờ trôi!
17 /06/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Hay quá bạn ơi???

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá mến chúc em luôn vui khỏe đêm an lành và ngon giấc nhé

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

quá ngọt ngào ở đây củng có người thao thức nửa nè

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá à

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Ngọt ngào quá!

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Tuyêty vời quá …

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Rất chi là hay

Cỏ May
Cỏ May
3 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc

Hai Mùa Hoa Tigon
Hai Mùa Hoa Tigon
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá anh Hồng Giang ơi mến chúc anh ngày mới ngập tràn niềm vui ?

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Thêm một ngày nữa là nó tròn lẳn lun anh Hồng Giang

Hay ơi là hay
Tặng anh trăng HOA tháng trước trong Sài Gòn nè

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay lam giang a

Tịnh Vũ
Tịnh Vũ
3 years ago

Hay

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Một minh anh suốt đêm dài lẳng lặng .
Trăng thẩn thờ im ắng lững lờ trôi. Ui thơ vơi hình sao ma buồn vậy không biết .nhớ thương trăn trở dấu yêu ơi dấu yêu hỡi. Lời thơ phong phú tinh cảm . Hay tuyệt thi sĩ ơi .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Một mình anh suốt đêm dài lẳng lặng
Trăng thẫn thờ ..im ắng..lững lờ trôi

Bao yêu thương cùng nỗi nhớ chơi vơi
Em giành tất về bên người nơi ấy
Lặng lẽ buồn, lặng lẽ im rồi chìm trong nhung nhớ, ta ước ao được lầm lỡ một lần
Đến bên người với những phút ái ân, cho thỏa nguyện bao lần ta mong nhớ
Xin cảm ơn rất nhiều nhé Hồng Giang
Bài thơ hay tuyệt vời
Đêm ngon giấc nhé chàng

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời HG

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc anh luôn vui vẻ dạt dào thi hứng

Mùa Thu
Mùa Thu
3 years ago

Dạ bài thơ rất hay ạ

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Hay tuyệt nhà thơ ơi

Scroll to Top