Bài Thơ: TRÂN TRỌNG ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRÂN TRỌNG ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

TRÂN TRỌNG ĐỜI THƯỜNG
Thơ: Mạc Phương

EM vẫn thấy cỏ cây tươi đẹp.
YÊU con đường ngõ hẹp quê mình.
CUỘC đời là chuỗi mưu sinh.
SỐNG sao cho trọn nghĩa tình trước sau.

ĐỜI từng trải sầu đau mấy bận.
THƯỜNG nhớ lâu bể hận không quên.
YÊU người quân tử dáng hiền.
CÁI cười tin cậy thuyền quyên nương nhờ.

GIẢN đơn để mong chờ độ lượng.
DỊ nghị gì ảo tưởng hồn đau.
KHIÊM nhường đâu để héo nhàu.
NHƯỜNG nhịn bạn hữu…những câu ngọt ngào.

BAO nhiêu những ước ao thơ thẩn.
DUNG nhan còn phảng phất chút hương.
EM YÊU CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG.
YÊU CÁI GIẢN DỊ KHIÊM NHƯỜNG BAO DUNG.

BLT 31/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Rất hay buổi trưa vui khỏe HP bạn iu

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Tặng TG Mạc Phương thơ hay , ăn kem giải khát buổi trưa nè ?

Minh Quang Nguyen
Minh Quang Nguyen
6 years ago

Dị hợm trò đời cút xéo mau. Như vậy chắc được rồi á.!..

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi
.hi.. Chúc Bằng lăng tím buổi chiều vui vẻ bạn nhé hi..hi

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
6 years ago

Tôi thích thơ đọc thơ thôi.
Bạn đã nhã ý thì theo Tôi
Dung dị nghĩa hán việt là dễ chứa dễ chấp nhận . Với một bài song thất lục bát Khoán thủ thì tìm từ hơi khó, sẽ lạc vần và sai ý bài thơ.
Do khoán thủ Tôi xin đảo ngử từ Dung dị thành dị dung. Không biết sao ?
GIẢN đơn chỉ thẩn thờ đôi chút
Dị dung ta sống phúc đời thường
KHIÊM nhường đôi lúc cũng đau
NHƯỜNG cho ai đó những câu ngọt ngào..
Góp câu thế….

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!

Thang Duc
Thang Duc
6 years ago

Phiền não kia hãy trút đi mau

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
6 years ago

Giản đơn chỉ thẫn thờ đôi chút
Di ứng bởi giây phút bên nhau
Khiêm nhường đôi lúc cũng đau …
Được không Mạc Phương ?

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Thơ hay hình đẹp qua

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay hình ảnh dễ thương nha

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay chữ đầu ý nghĩa……

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Rất hay

Thanh Tùng
Thanh Tùng
6 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi chiều vv hf nha hjhj

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Di nghi kia cho vao di vang
Khiem nhuong doi luc cung dau . Chuc buoi chieu vui ve tran day y tho

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất dễ thương và hay em à

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ rất hay MP ơi /
Anh tập khoán em chỉnh và chấm điểm MP nha
EM yêu tổ quốc em
YÊU gia đình làng xóm
CUỘC đời thật êm ấm
SỐNG thủy chung đằm thắm
ĐỜI khoong ngại gian lan
THƯỜNG giúp nhau hoạn lạn
YÊU người thân tình bạn
CÁI cười sao dịu hiền
GIẢN đơn không vì tiền
DỊ nghị là buồn phiền
KHIÊM kiệm ta cần nhau
NHƯỜNG cho nhau ngọt ngào
BAO nhiêu là ước ao
DUNG hòa tình mới cao

EM YÊU CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG
YÊU CÁI GIẢN DỊ KHIÊM NHƯỜNG BAO DUNG
Chúc CGcủa anh an vui nha

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

14 chữ – một câu lục bát
Thành chữ đầu 14 câu thơ
Thú chơi chữ nghĩa bất ngờ
Dụng công chi để ngẩn ngơ bao người !

Ca Dao Cho Em
Ca Dao Cho Em
6 years ago

Bài thơ tuyệt lắm

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Chào em một thiên tài của những trang thơ.

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Hay lắm bạn ơi! ý thơ hay quá, rất êm dịu và giản dị

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Dũng Trần
Dũng Trần
6 years ago

Hay tuyệt nè

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi !
Tặng bạn nhé .

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rat hay

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay em à .

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời quá
Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương

Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Thành
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi!
Chúc bạn buổi tối an lành vui vẻ nha!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ rất hay ,ảnh đẹp
Chúc ngày mới an lành

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Scroll to Top