Bài Thơ: TRĂN TRỞ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TRĂN TRỞ (Tác giả: Hồng Giang)

TRĂN TRỞ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em có thấy đông đi ngang qua cửa
Tháng mười hai một nửa đã qua rồi
Cây bàng già từng chiếc lá rụng rơi
Thời gian cứ trôi đi nào ngoảnh lại

Anh vẫn mãi như một người khờ dại
Gom câu vần khắc khoải giấc mơ yêu
Nhặt nhạnh âu lo sợ cái nắng nhạt chiều
Đếm đong quá khứ xem còn nhiều hay hết

Trái tim cằn đã bao lần mỏi mệt
Vẫn bừng lên thêu dệt góp cho đời
Bởi ngoài kia còn đầy dẫy chơi vơi
Bao khốn khó bao nơi cần san sẻ

Tháng mười hai đã trôi đi khe khẽ
Vui lên nào em nhé đợi xuân sang
Nắng ửng hồng xóa sạch những trái ngang
Một năm mới sẽ mang nhiều hy vọng

Vần thơ viết dẫu vẫn còn lóng ngóng
Bao câu vần ….
Lắng đọng ….
Cháy tình thơ !
17/12/2016 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quy Tran
Quy Tran
7 years ago

Bạn mình làm thơ hay tuyệt ????

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời, ảnh đẹp lắm

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Hay lắm a chúc a cuối tuân ăn lành hp nha

Minh Minh
Minh Minh
7 years ago

Tuyệt lắm

Bong May
Bong May
7 years ago

Thơ anh hay wá!

Lien Nguyen
Lien Nguyen
7 years ago

Wa hay.

Hong van Pham
Hong van Pham
7 years ago

Hay tuyệt

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
7 years ago

Rất tuyệt ah

Hoa Cỏ Mùa Xuân
Hoa Cỏ Mùa Xuân
7 years ago

Em đã thấy Xuân về trên mái phố
Mai vườn sau cũng đã trổ hoa vàng
Khát khao nào chờ đợi thỏa Xuân sang
Mà vời vợi bước dặm ngàn quân tử…

Bài thơ hay thật! Tập múa theo thơ anh mà liệt đi.. :v

Thai Thi Kieu Hanh
Thai Thi Kieu Hanh
7 years ago

Hay quá bạn ơi!

Nga Đặng
Nga Đặng
6 years ago

Quá tuyệt vời ! Lắng đọng trong tim …

Scroll to Top