Bài Thơ: TRĂN TRỞ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRĂN TRỞ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TRĂN TRỞ MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Có phải không anh
Đã khuyết mãi rồi một mùa đông chưa kịp chín
Để heo may buồn theo lối bước em qua
Men rượu ngày xuân năm ấy đã phôi pha
Hương tóc mùa yêu nhạt nhòa trong băng giá
Em thương mùa đông
Đang cuộn trong mình một trái tim phong kín
Đông nhớ mong ai cho mây bịn rịn lối đi về
Bơ vơ một mình áng mây trắng chiều quê
Như nỗi mong chờ chông chênh miền cô tịch
Có phải không anh
Tình mùa đông khô hạn
Đã trót yêu thương ai đó lãng quên rồi
Có phải mùa đông là vô cảm anh ơi!
Nên đã đóng băng con tim nồng em gởi
Em xin mùa đông
Đừng thổi hơi buồn lên cuộc tình tươi trẻ
Đừng làm mỏi mòn hạt mầm mới vươn lên
Đừng cho rêu phong phủ lối nhỏ gập ghềnh
Để em được nhìn ánh bình minh buổi sớm …
Để em được nở nụ cười ….
……….. Nồng ấm giữa mùa đông …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Tuan
Anh Tuan
7 years ago

Rất hay

Thanh Hoa
Thanh Hoa
7 years ago

Hay qua,chuc ban nhe.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá
Để em được nở nụ cười
nồng ấm giữa mùa đông

Di Thiên
Di Thiên
7 years ago

?????

Nguyễn Duy Chúc
Nguyễn Duy Chúc
7 years ago

rất ngọt ngào ! chúc em vui vẻ nhé !

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Xuân Huệ
Xuân Huệ
7 years ago

Rất tuyệt vời PS.

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Bài phú viết hay quá đúng là cái chất trữ tình của Nguyễn ánh 9 xong lại phẳng phát cái lãng mạn của Ngô thụy miên lại còn cả chút rượu của Trịnh Công Sơn nữa chứ ! Hay !Anh hết chỗ tả….

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Hay quá nà bạn ơi ! Chúc vui vẻ

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Hay

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Thơ hay lắm ! Cảm ơn em thật nhiều .

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Cảm ơn em, bài thơ rất hay

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

bài thơ hay hình minh hoạ đẹp..chúc bạn Phú Sĩ

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Tuyệt lắm bạn

Cổ Nguyệt Đình
Cổ Nguyệt Đình
7 years ago

Xin chia xẻ … KHÓC ĐÔNG …

Se thắt Đông lai tế vũ dài.
Phù Dung một đóa đương hàm tiếu.
Não nuộc dạ hồi táp táp mưa.
Đường ngoại vũ thu chỉ vũ thu.

Thư phòng hương tỏa ngát trầm hương.
Nữ nhi mục kích hà sở thị.
Chạnh khúc tâm tình đóa Phù Dung.
Lệ nhỏ lụy sầu vương trang sách.

Liếc xéo khuy liêm não nuột lòng.
Tâm mạc mỏi mong đừng như phận.
Cánh huê hàm tiếu nụ Phù Dung.
Chưa nở đã dập bầm tan tác.

Trời hởi cho xin thu thủy lại.
Một chút nắng hanh sưởi tâm tình.
Nhất thốn tâm giao chân chân niệm.
Vạn xuân vạn dặm nhất trùng lai.

CổnguyệtĐình.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái iu

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Thơ hay lắm ạ

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Không phải đông về làm băng giá trái tim đâu, hay bạn a…hihihi

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

” Có phải mùa đông là vô cảm anh ơi!
Nên đã đóng băng con tim nồng em gởi ..! ” ( Rất hay )

Nguyễn Quang Chín
Nguyễn Quang Chín
7 years ago

Rất hay

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay lắm em ! Phú Sĩ

Hoàng Long
Hoàng Long
7 years ago

Thơ hay quá em à nhưng nhiều ý nhiều chữ quá

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ

Cát Bụi
Cát Bụi
7 years ago

Thơ hay! Ảnh đẹp tuyệt vời

Scroll to Top