Bài Thơ: TRĂN TRỞ MỘT NỖI BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRĂN TRỞ MỘT NỖI BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

TRĂN TRỞ MỘT NỖI BUỒN
Thơ: Mạc Phương

Đã bao lần tập can đảm buông quên
Nhưng thất bại bởi trái tim trĩu nặng
Ngày lại ngày nhắc mãi một dòng tên
Em trân quý ngỡ như đời ban tặng.

Đã nhủ thầm phải luôn luôn cố gắng
Nén tâm tư khỏi mưa nắng thất thường
Tình chân thành thả trôi theo mây trắng
Giữ riêng mình một khoảng lặng yêu thương.

Mặc lệ rơi ướt đẫm cõi vô thường
Đêm trằn trọc nghe sương rơi tý tách
Duyên ngắn ngủi gặp gỡ một đoạn đường
Mà khó buông luyến vương không hờn trách.

Ghánh nỗi niềm lê bước chân ỳ ạch
Giữa đêm đông với giá lạnh đậm đà
Cảm ơn anh đã chỉ ra khoảng cách
Em tự mình sẽ kẻ vạch chia xa…

MP 4/12/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
4 years ago

Xã hội chỉ có 2 loại người mà sao phức tạp đến vậy.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…tiếng lòng như gấm như hoa
Gặp nhau thương nhớ cũng là cái duyên
Quyên đi một thủa yêu thương
Cũng là chấm hết mộng mơ ở đời…
Hãy vui nên nở nụ cười
Đón chào hạnh phúc một thời trời ban…

Em ơi thơ hay ảnh đẹp nhiều cảm xúc

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Bài thơ rất hay và nhiều cảm xúc lắm cơ..
Chúc em ngày mới vui vẻ nhoa ❤️

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất hay

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời em nhé! Chúc vui vẻ hạnh phúc.

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Hành Tinh Nguyen
Hành Tinh Nguyen
4 years ago

Thư Sinh liều mạng nghe❤️?? OK

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Bài thơ văn chéo hay nồng nàn lắm MP chúc em luôn mạnh khỏe an vui hp nha

Văn Núi
Văn Núi
4 years ago

Mỗi ngày vui 1 quả trứng hồng
Sẽ gặp tốt đẹp hơn cháu ơi

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Rất hay chị ạ

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Rất tuyệt vời chị ơi

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Hay

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ đong đầy niềm cảm xúc ảnh rất đẹp chúc em buổi chiều tối vui vẻ an lành xinh đẹp

Hùy Vũ
Hùy Vũ
4 years ago

Thơ hay lắm Em yêu ơi.

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị à

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Hay lắm nhé

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

“Ghánh nỗi niềm lê bước chân ỳ ạch” Đâu mà nặng vậy.Chúc vui.

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Ngoc Vinh Đô
Ngoc Vinh Đô
4 years ago

Cuộc đời như một chuyến đi gặp nhau rồi lại chia ly là thường
Hãy can đảm nh ìn ra phía trước
Để ngày mai vững bước đi lê n

Lê Văn Tại
Lê Văn Tại
4 years ago

Rất hay

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

Thơ hay lắm chị

Scroll to Top