Bài Thơ: TRẦM TƯ HẠ.® (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRẦM TƯ HẠ.® (Tác giả: Phú Sĩ)

TRẦM TƯ HẠ.®
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ TDN)

Nắng hạ vàng cháy lòng em khát vọng
Cánh phượng buồn bởi bao cảnh long đong
Ve sầu ca những điệp khúc nao lòng
Mùa hạ đẹp sao lời thơ nổi sóng …

Nắng hạ rơi … quên đi lời thơ mộng
Lá úa vàng đồng hạn mắt ai mong
Mưa ơi sao không đổ giọt theo dòng
Lúa ngả nghiêng võ vàng bao hy vọng

Mùa hạ cháy … xin thương người phận mỏng
Giọt mồ hôi thay dòng nước ngọt trong
Cầu mưa rơi trôi câu hát đau lòng
Từng gương mặt rạng ngời trong nắng dịu…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Binh
Hai Binh
7 years ago

Chúc bạn buổi chiều vui vẻ

Thuy Đô
Thuy Đô
7 years ago

tho rat hay

Nguyễn Huy Linh
Nguyễn Huy Linh
7 years ago

Tôi là kẻ lạ ở xứ Đông
Nghe thơ hay quá mới vào trông
Mạo muội múa rìu qua mắt thợ
Rộng lòng mong quí vị cảm thông

NGHẮM PHÚ SỸ
Ôi đẹp làm sao hỡi cô nàng
Lộng lẫy kiêu xa lại dịu dàng
Ba trăm năm lẻ say giấc ngủ
Bốn mùa dìu dặt khách thường sang
Mênh mang tuyết phủ đây núi bạc
Bát ngát cây giăng quả rừng vàng
Ai muốn cùng em xin mời lại
Xứ Anh đào nở đất Phù tang

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hải Âu
Hải Âu
7 years ago

Mình bày tỏ cảm súc về ảnh của bạn

Hoàng Anh Ngọc
Hoàng Anh Ngọc
7 years ago

Rất hay

Không Giờ
Không Giờ
7 years ago

Tho rat hay

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Scroll to Top