Bài Thơ: TRẢ…LẠI TÌNH NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRẢ…LẠI TÌNH NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

TRẢ…LẠI TÌNH NHAU
Thơ: Phú Sĩ

Trả lại cuộc tình ta dệt dưới trăng sao
Với những lời yêu ngọt ngào ta chưa nói
Có những nồng say pha lệ trào hờn dỗi
Với những ngỡ ngàng chưa mở lối ta qua

Trả lại cuộc tình chiều ướt áo anh quên
Thuở ấy mưa bay mông mênh điều chân thật
Cuộc đời trắng đen còn lắm điều ẩn khuất
Hẹn ước ngày nào nhòa nhạt lối yêu thương

Trả lại cuộc tình hờ hững chẳng buồn vương
Ấp ủ trong tim đêm trường em dệt mộng
Mới hiểu đợi chờ âm thầm theo gió lộng
Phiêu lãng tháng ngày tình mỏng chẳng còn đâu

Trả lại cuộc tình tầm tả dưới trời ngâu
Với những yêu thương tình đầu chân trời lạ
Lạc loài anh ơi thiên đàng còn hoang hóa
Chẳng trọn chân tình ngày ấy với E va

Trả lại cuộc tình dẫu mình có xót xa
Nếu lỡ duyên nhau thì thôi đành anh nhé!

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Danh Tuệ Tú
Danh Tuệ Tú
6 years ago

Thơ hay hình thơ mộng

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

hay thế nàng ơi…anh chúc nàng chiều muộn vui an lành ấm áp hạnh phúc nè

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Thơ rất hay nhưng kết cục hơi buồn em, chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Thơ lãng mạn quá

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Tuyệt vời lắm PS ơi…

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá. Chúc Phú Sỹ buổi tối tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc nha.

Đừng Cười Mà
Đừng Cười Mà
6 years ago

Trả lại cái nhẫn hôm qua
Không yêu trả lại món quà anh đây

(Chia tay là phải đòi quà)

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay bạn ạ !

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Em ơi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Kim Phùng Camera Đoàn
Kim Phùng Camera Đoàn
6 years ago

Hay lắm núi Phan Xi pan???

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

Phúc Hương Phan
Phúc Hương Phan
6 years ago

Trả lại tình anh sao buồn thế !
Tình trả rồi ai nhớ ai thương…

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Bốn mắt nhìn nhau trao cho từng hơi thở
Trả lại cho ta cả cuộc tình …

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Tung Bui
Tung Bui
6 years ago

Tuyệt.

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Em trả nhưng mà ta không nhận
Ta đã yêu rồi ta quyết yêu
Tình ta đã khuấy cùng năm tháng
Trộn với tình em còn nữa đâu…

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

***…NGÀY EM HỜN GIẬN… ***

Anh e ngại…
Những ngày mà em hờn giận …
Dòng suối tình…
Nước chẳng biết chảy về đâu…
Khi lòng sông…
Đã chặn dòng suối nhịp cầu…
Mà mạch nước…
Từ nguồn vẫn tuôn xối xả…

Anh e ngại…
Nếu một ngày lòng biển cả…
Không cho thuyền…
Cập bến chèo chống ra khơi…
Thì thuyền tình…
Và biển sẽ mãi chơi vơi…
Còn đâu nữa…
Tình yêu của thuyền và biển…

Anh e ngại…
Nếu em giận hờn vĩnh viễn…
Anh dỗ dành…
Mà em vẫn chẳng thèm nghe…
Như chú cuội…
Chẳng biết nơi mô mà về
Khi hằng nga…
Không yêu thương như xưa nữa…

Anh e ngại…
Ngày kia lụi tàn đóm lửa…
Lửa tình yêu…
Mình đã khơi bùng cháy lên…
Cho cõi lòng…
Ta cảm thấy ấm áp thêm…
Cơn gió lạ…
Chợt đến làm lụi tắt…

Anh e ngại…
Những lời mà em từng nhăc…
Sao bất chợt…
Nó lại đến với chúng ta…
Tình yêu mình…
Không cánh mà mãi bay xa…
Xót xa lắm…
Đừng giận hờn chi nhau nữa…

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Hay lắm

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay tuyệt em gái yếu

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Trả lại cho anh chiếc hôn ngày nào
….

Cuc Dương
Cuc Dương
6 years ago

Hay

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Tuyệt hay

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Bai tho rat hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
6 years ago

Rất hay, nhiều cảm xúc …

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you Vuong Va and Le Dang.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay Phú Sĩ

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Bác Gấu
Bác Gấu
6 years ago

Hay.

Scroll to Top