Bài Thơ: TRÁI TIM ỦY MỴ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRÁI TIM ỦY MỴ (Tác giả: Mạc Phương)

TRÁI TIM ỦY MỴ
Thơ: Mạc Phương

Tại sao anh lại hâm nóng trái tim
Trong khi nó đang nằm im say ngủ
Và mở cửa cho nó vào lưu trú
Để bây giờ muốn bám trụ chẳng ra.

Biết làm gì khi tim đã ngà ngà
Quen hơi ấm trong nhà anh từ đó
Để đông sang mỗi lần trời trở gió
Lại lún sâu trong góc nhỏ tối om.

Năm qua đi và tháng cũng gầy còm
Em day đứt cứ dòm ra ngoài ngõ
Thấy bóng anh là má đào ửng đỏ
Lại khát khao muốn ngỏ một lời yêu.

Em ở đó sớm sớm lại chiều chiều
Luôn dõi theo bao điều anh suy nghĩ
Gắng lặng im… ngày dài như thế kỉ
Bởi vì anh… trong tâm trí của em.

MP 31/10/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ rất hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam bai tho. Chao ngay moi vui an lanh

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày thứ tư thật ngọt ngào hạnh phúc

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc ngày mới vui vẻ em nhé!

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay..hình đẹp em ơi

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời em à

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé Chân tình ấm áp quá bạn ơi

Tài Vọt
Tài Vọt
5 years ago

Hay lắm chị ơi

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Rất hay E à

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
5 years ago

Mạc Phương ạ
Trái tim yêu không bao giờ biết ngủ
Yêu nồng nàn say đắm cuồng si

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt MP ạ.

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá
Chúc bạn iêu ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhoa.

Bà Ngoại Xa Quê
Bà Ngoại Xa Quê
5 years ago

Hay quá em ơi, Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Chúc mừng!

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

HAI ĐẦU NAM – BẮC

Ánh lửa rừng đã hâm nóng trái tim
Trời trở sáng , ánh sáng tìm hồn khuất
Cây và hoa làm mát lòng trái đất
Anh tìm em , trong phồn thực nhân duyên

Sông có dừng khi nước lũ còn nguyên ?
Cơn bão táp tơi xô thuyền chao đảo
Sóng với thuyền ngập chìm vào cơn bão
Thuyền ngả nghiêng và con sóng đơn côi

Trái tim hồng đưa dòng máu muôn nơi
Căn buồng kín một phương trời hư ảo
Nguồn sinh sôi , góp gió thành cơn bão
Bão trong em và bão cả trong anh

Ở nơi em biêng biếc ngút màu xanh
Cây , hoa lá , trên cành cao trĩu quả
Say lòng người hút hồn người xa lạ
Hai điểm đầu hai điểm hút nam châm

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Rất hay kiến người xem cảm xúc mạnh

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Hay quá em à.

Lêu Nguyễn
Lêu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu ạ em em chúc chị buổi chiều thật nhiều niềm vui chị nhé!

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

hay

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc buổi chiều luôn tràn đầy niềm vui chị nhé

Trần Tuấn
Trần Tuấn
5 years ago

Lãng mạn hết phần tớ bạn ợ

Nguyen Quy
Nguyen Quy
5 years ago

Thơ hay lắm,ảnh đẹp

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Thơ tuyệt quá em yêu

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Rất hay nè…

Ba Đình
Ba Đình
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc tác giả vui tươi trẻ ,an khang thịnh vượng mãi suốt đời

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Tho em rất hay

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Thơ dìu dịu men say

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay lắm bạn à.

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời bạn hiền

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị vui vẻ ngủ ngon ạ

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời lắm em

Scroll to Top