Bài Thơ: TRÁI TIM MUỐN NÓI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRÁI TIM MUỐN NÓI (Tác giả: Mạc Phương)

TRÁI TIM MUỐN NÓI
Thơ: Mạc Phương

Em rất hiểu vị trí bản thân mình.
Nhưng trước anh tâm tình luôn xáo trộn.
Lỡ gặp mắt anh đằng xa nhìn trộm.
Em mỉm cười….hồi hộp lẫn bâng khuâng.

Cũng từ đó dòng suy nghĩ phân vân.
Bởi trăn trở sự ân cần vừa đến.
Chút ngập ngừng trong cái nhìn trìu mến.
Khiến buồng tim lại lỗi hết nhịp rung.

Em nhớ anh ở sâu thẳm tận cùng.
Nó da diết như nung trên ngọn lửa.
Cố gìm lòng nhưng rồi không được nữa.
Đành gửi anh lời chất chứa tin yêu.

Người xa ơi em muốn nói bao điều.
Nhưng chắc chắn đã thương nhiều anh ạ.
Em ước gì…cùng anh qua sóng cả.
Và trao em …tất cả mọi niềm vui

MP 26/6/2017
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Đình Kiên
Trần Đình Kiên
5 years ago

Rất hay cmtg

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ rất tuyệt !

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
5 years ago

Đẹp wá bạn iu ơi chúc bạn buổi chiều vui vẻ nha. Tặng hoa cho người đẹp

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Thơ tình hay .

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
5 years ago

Thơ tình hay lắm bạn ơi, chúc buổi chiều vui vẻ nha.

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
5 years ago

Xinh hái nại thơ hay . Chúc mừng nha MP

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Tuyệt quá chị

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm MP.

Thoi The
Thoi The
5 years ago

Hay lắm tỉ muội muội

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Em ngồi đó ánh mắt và nụ cười
Ngôi trường đó có bao điều mới lạ
Tuy hơi nóng mồ hôi thấy lã trã
Nhưng vẫn vui vì đây là cả tương lai

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé bạn hiền

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

đẹp quá em à

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
5 years ago

Thơ em hay lắm MP ơi…

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm !

Phạm Đường
Phạm Đường
5 years ago

Anh vui nhiều vì đã được em yêu
Tình xa thẳm những buổi chiều ngóng đợi
Bởi tình em trao cho anh vời vợi
Ngấm men tình ngây ngất vạn điều mơ …!

Để ngày mong đêm ngóng đợi ngóng chờ
Nhớ về nhau từ độ ấy đến giờ
Hồn hoang hoải với mối tình trong trắng !
Đã cho anh tận hưởng phút ngây thơ …!

Cảm ơn nhiều !
MẠC PHƯƠNG !!!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Thật cảm động với hình ảnh và ý thơ. Tuyệt lắm BLT

Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
5 years ago

Mong rằng em vẫn chưa quên.
Ngày xưa vẫn mãi ở bên một người.
Anh luôn ghi khắc bao lời.
Từng câu hẹn ước ngàn đời chẳng phai

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

HAY WA …

Do Van Hoa
Do Van Hoa
5 years ago

Óng ả quá

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

Đẹp tự nhiên

Cuối Trời
Cuối Trời
5 years ago

Thơ hay hình ảnh rất đẹp chị gái yêu

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay !

Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh đẹp! Bài thơ rất hay em!

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu đẹp nha

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Như lời tâm sự vậy, rất hay bạn ơi.

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
5 years ago

Ngọt ngào lãng mạn quá đi

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất xinh đẹp em ạ

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị iu

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Thơ tình rất hay và cảm động lắm MP.

Trinh Lê Quang
Trinh Lê Quang
5 years ago

Thơ thì hay và người thì duyên dáng lắm…Mạc Phương à. …

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
5 years ago

Thơ hay. Ảnh đẹp. Chúc mừng Mạc Phương.

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha em !

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ hay, tặng tác giả

Gio Chieu
Gio Chieu
5 years ago

R Xinh.

Xuanhong Nguyen
Xuanhong Nguyen
5 years ago

Ôm tí nha nhà thơ …he..he…

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
5 years ago

Ảnh rất đẹp thơ quá tuyệt ! Không còn lời để khen nữa ! Chỉ thăm cầu mong cho MP

Van Thanh
Van Thanh
5 years ago

Hay lam mp.

Scroll to Top