TRAI THÀNH PHỐ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Có người dạo bước lang thang
Cái tướng anh chàng đỏm dáng làm sao
Đêm qua có trận mưa rào
Coi chừng đi té xuống ao lấm sình
Trai thành phố cũng đẹp xinh
Làm ai cũng muốn gợi tình làm quen
Đợi đêm vừa mới lên đèn
Gặp nhau bên cạnh hồ sen cổng đình
Ơ mà đừng có cười khinh
Vì trai thành phố làm mình xuyến xao
Làn da trắng trẻo hồng hào
Để lòng hằng muốn ước ao được chàng
Vẫn còn dạo bước lang thang
Hình như trong lúc mơ màng chợt nghe
Tiếng ai nhộn nhịp sau hè
Con gà vừa gáy te te hoàng hồn
Mưa rào dội xuống mái tôn
Làm ta cảm thấy bồn chồn nhớ thương
Giấc mơ là mộng vô thường
Nhưng mà lại thích làm vương vấn lòng.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay mượt mà lắm ạ
Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh
Thơ rất hay anh ạ !
Chúc bạn
Tuyệt vời nhè nhẹ rất ngọt ngào anh
Bài thơ rất giàu cảm xúc lắm bạn ơi
Hờ
Rất là tình bạn ơi
Hay quá
Hay quá anh ơi
Thơ hay chúc mừng a
Rất hay a trai ạ
Tuyệt vời bạn hiền
Hay lắm bạn ơi !
Tuyệt Anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Ảnh đẹp a ạ
Buổi chiều vui vẻ bạn nha
Vẫn còn dạo bước lang thang
Hình như trong lúc mơ màng chợt nghe
Tiếng ai nhộn nhịp sau hè
Con gà vừa gáy te te hoàng hồn
Mưa rào dội xuống mái tôn
Làm ta cảm thấy bồn chồn nhớ thương
Giấc mơ là mộng vô thường
Nhưng mà lại thích làm vương vấn lòng.
Chúc anh vv
Thơ rất hay ảnh đẹp lắm bạn ơi
Hay lắm anh
Trai phố về quê… Thơ rất hay bạn
Nhẹ nhàng
Ngọt ngào
Thật tuyệt vời
Mơ mật ong rồi anh trai phố
Thơ hay lắm em
Thực tế rất hay
Trai thành phố về làng .Khiến bao thôn nữ ngất ngây vì chàng
Trai thành phố xuống nhà quê
Chị em nhìn thấy đã mê lắm rồi
Em
Hỏng phải đâu em
Thằng này nó về quê kiếm vợ đó Hihi
Hay lắm em
Đêm vui vẻ an lành nhé
Chúc mừng tg
A từ thành phố xuống tìm
Tìm e gái nhỏ vô cùng dễ thương
A đây bỏ chốn phố phường
Khăn gói lên đường tìm về chốn quê
Thơ hay lắm em.
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Nice