Bài Thơ: TRẢI LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TRẢI LÒNG (Tác giả: Mami Vam)

TRẢI LÒNG
Thơ: Mami Vam

Trải lòng mình cùng mẹ những đắng cay
Kể mẹ nghe những tháng ngày đau khổ nhất
Lớn chừng này có được mấy lần mừng sinh nhật
Có mẹ luôn kề bên con thật sự thấy vui rồi !

Giọng nghẹn ngào thương biết mấy con tôi
Bởi con đông nhà nghèo đâu thôi nôi đầy tháng
Mẹ không cho trẻ đủ đầy như chúng bạn
Quãng tuổi thơ con hạn chế biết bao điều ?!

Đừng tự trách mình thêm nữa mẹ yêu !
Mẹ đã cực khổ nhiều để nuôi con khôn lớn
Con vui lắm lúc cả nhà quây quần bên đùa giỡn
Đoàn kết, yêu thương là hạnh phúc lớn của con rồi !

Lau giọt buồn vương trên mắt trên môi
Ngoan,đẹp, dễ thương sao con tôi phải chịu nhiều bất hạnh
Những lúc buồn, khổ đau con nên về ở cạnh
Có mẹ bên mình đỡ hiu quạnh nghen con !

Phải chi lúc này cha vẫn còn ?
Mẹ với con sẽ thôi không buồn đau nức nở
Không phải thức trắng canh vì thương, vì nhớ
Mẹ yếu đi nhiều… con lo sợ quá cha ơi !

28/05/2015
__ Cỏ Dại__

Hichic. Lại buồn nữa oỳ .

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top