Bài Thơ: TRÁI ĐẤT VẪN QUAY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRÁI ĐẤT VẪN QUAY (Tác giả: Phú Sĩ)

TRÁI ĐẤT VẪN QUAY
Thơ: Phú Sĩ

Trái đất vẫn tròn …
… như sóng biển vỗ ngàn năm
Ngày và đêm trôi qua … cùng thủy triều chìm nổi
Đôi ta quen nhau dù ngàn trùng cách trở
Nếu trái đất vẫn quay đều …
Tình của mình vẫn hy vọng sẽ tròn đôi….

Sầu làm gì …
…. cho đêm tối anh ơi!
Khi đôi tim ta cùng hòa chung dòng máu mẹ
Khi tiếng gió trưa hè ngân câu hò dịu nhẹ
Ta lại nhớ về tình đất mẹ yêu thương…

Dù anh ở chân trời …
… em góc biển mênh mông …
Ta sẽ không cô đơn khi uống cùng dòng nước mặn
Bởi cái mặn nồng gieo tình yêu sâu lắng
Em sẽ chẳng khát tình vì biển mặn đâu anh!

Trái đất có nóng lên …
Băng có tan ở đầu hai cực…
Nước có dâng cao cũng chẳng thể nao lòng
Trái đất vẫn xoay đều và định hướng về tâm …

Đừng nghĩ quá xa xôi …
về những điều không thể ….
Bởi trăn trở giữa đời …
Có nỗi buồn nào giấu được mãi đâu anh!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay….Phú Sĩ

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Hay lắm bạn

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
6 years ago

Cảm xúc thơ thật mênh mang em à hhhjj

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Phú Sĩ làm thơ hay quá! Chiều vui bạn nhé

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Rất tuyệt

Giang Hồng
Giang Hồng
6 years ago

Trái đất vẫn quay, ngày vẫn nắng. Chỉ đường về là vắng bóng ai. Mưa đâu bỗng đổ trận dài. Tôi nay ướt sũng đôi vai hẹn thề

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
6 years ago

Thơ hay lắm

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay Phú Sĩ ơi

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá em.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you Le Dang.

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay
Cảm ơn PS nhiều !

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
6 years ago

Thật tuyệt em ơi!

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Quá hay Phú Sĩ
Hồn thơ em thật tuyệt vời!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm Phú Sỹ

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến a… !

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Le Dang and Vuong Va.

Scroll to Top