Bài Thơ: TRÁI ĐẤT TRÒN ….. SAO MÌNH LẠC MẤT NHAU? (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRÁI ĐẤT TRÒN ..... SAO MÌNH LẠC MẤT NHAU? (Tác giả: Phú Sĩ)

TRÁI ĐẤT TRÒN ….. SAO MÌNH LẠC MẤT NHAU?
Thơ: Phú Sĩ

Chẳng phải vô hình mà ta lạc mất nhau
Giữa chốn bao la đại dương ngàn sóng cả
Chẳng phải vì tròn mà một đời vất vả
Mỏi gót đi tìm trái đất vẫn mờ xa

Bầu trời quanh mình vẫn trải rộng bao la
Trái đất tròn xoay sẽ có ngày gặp lại
Chỉ bởi lòng ta còn bể sầu ngang trái
Nên vẫn vô hình tồn tại chẳng bên nhau

Dòng chảy cuộc đời còn đó những khúc quanh
Ta bước song song trên con đường ngược lối
Nếu đã yêu nhau dầu bể sâu núi nổi
Con tim vẫn tìm về một lối chẳng cách xa

Đừng đổ tại trời cho lặng lẽ thu qua
Để lệ xót xa rơi lá vàng nghiêng ngã
Hãy hỏi trong ta những con đường quen lạ
Lối rẽ nơi nào cho một mối tình xa….

PS 17/8/2016
ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Lại một bài thơ đầy tâm trạng…

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Mến tặng tác giả …

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ thật hay.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Quá hay

Nguyễn Bá Thái Hòa
Nguyễn Bá Thái Hòa
7 years ago

Rất là hay

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM CẢM ƠN EM ĐÃ CHO MỌI NGƯỜI THƯỞNG THỨC HÌNH ẢNH RẤT TUYỆT ANH CHÚC EM VÀ GIA ĐÌNH

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay Chuc mung ban

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

TRÁI ĐẤT TRÒN

Trái đất tròn nên điểm đứng chông chênh
Ta mãi trượt nhau chẳng về chung một điểm
Em bên này…ta bên kia liểng xiểng
Tìm lại cân bằng đã quá thương đau

Trái đất xoay vòng ta mãi lao đao
Rượt đuổi nhau có bao giờ cố định
Tìm bán kính để về tâm điểm
đứng
Nhưng chu vi tròn lại lạc mất Pi *

Ta leo từng vỉ tuyến để tìm nhau
Em lại bước qua múi giờ trái ngược
Ta đau khổ còn biết làm chi được
Xích đạo vô tình đã đốt chảy hồn ta

Trái đất tròn sao ta lại hờn nhau
Đi loanh quanh vẫn trở về điểm cũ
Em ngồi đó giữa cung buồn ủ rũ
Ta đem nắng mặt trời sưởi ấm em

Vì trái đất tròn nên có ngày đêm
Thôi em nhé… ta có ngày vất vả
Khi đêm đến ta ngồi bên biển cả
Hai mái đầu sát lại dưới vòng cung…

Vh 17.08.16 * Pi = 3,1416, dùng để tính diện tích và chu vi hình tròn.

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat hay .cam on ban nhieu lam .chuc ban va gia dinh luon binh an .va co nhieu bai tho rat tuyet .de lam dep them cho cuoc doi .

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Hay lắm ..nàng thơ ui….

Anh Tran
Anh Tran
7 years ago

Chúc lành.
Hehe

Uyen Le
Uyen Le
7 years ago

THƠ HAY ! Ảnh đẹp ! Hay lắm PS -HL ah !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn ạ chúc ngày mới vui vẻ nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Bài nào cũng tuyệt vời lắm bạn ạ.

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

lời thơ thật mênh mang chứa chan tinh cảm ngọt ngào hương vị yêu thương trái tim nồng ấm cơb

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

bài thơ quá hay!

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Hay lắm em ạ!

Scroll to Top