TRÁCH HỜN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Lúc anh buồn sao chẳng thấy em sang
Em đã để anh võ vàng chờ đợi
Rồi thất vọng sao chờ hoài không tới
Nghe miên man diệu vợi chẳng an lành
Lúc em buồn lại luôn có mặt anh
Vai anh đó để dành cho em tựa
Anh khuyên nhủ để em không buồn nữa
Không để em phải tựa cửa mong chờ
Sao bây giờ để anh phải ngẩn ngơ
Ngồi buồn bã hững hờ nơi gác nhỏ
Để tình tự vui buồn cùng cơn gió
Lòng bâng khuâng vì ai đó quên rồi
Giờ đây ngồi cô đơn chỉ mình tôi
Lòng hờn trách thở than rồi buồn bã.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay hình đẹp em ơi
Tình đang đẹp bỗng bây giờ đôi ngả
Vì lẽ gì mà em đã bỏ đi
Đừng buồn nhé em đời mà chúc em hp nhé
Hay ne em
Chúc mừng nì
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd luôn vui và hp
Hay quá xin chúc mừng
Thơ hay quá em trai ạ !
Bài thơ hay quá anh ơi
Hay lắm.
Hay lắm bạn
Thơ hay lắm bạn ạ
Thơ hay tuyêt vời ạ
Thơ hay tâm trạng thế anh
Rất hay!
Bài thơ hay lắm iu ơi
Lời hờn trách sao nghe mà mặn chát
Nhớ ngày nao em hát bản tình ca
mà giờ đây dường như đã như là
Tìm đâu thấy cái ngày xa xưa ấy.
Thơ hay cảm xúc lắm anh ơi!
Thơ hay lắm em trai
Thơ hay lắm bạn ơi
Sao bây giờ để anh phải ngẩn ngơ
Ngồi buồn bã hững hờ nơi gác nhỏ
Để tình tự vui buồn cùng cơn gió
Lòng bâng khuâng vì ai đó quên rồi
Giờ đây ngồi cô đơn chỉ mình tôi
Lòng hờn trách thở than rồi buồn bã.
Thơ hay hình ảnh rất đẹp .Buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha nhà thơ .
Tuyệt vời ạ chúc mừng A trai
Tho hay anh trai ơi