TRÁCH CHI CON SÁO SANG SÔNG —
Thơ: Phú Sĩ
Trách người đem sáo sang sông
Để ai ở lại tơ lòng vấn vương
Cớ sao không trách người thương
Bỏ rơi chim sáo bên đường mồ côi
Yêu thương ngày ấy bao lời
Qua cầu chẳng đợi cho người thêm đau
Sáo bay lòng cũng úa nhàu
Về phương trời lạ xiết bao nỗi lòng
Nhớ ngày quê cũ xa trông
Chiều chiều ra đứng hoài mong quê nghèo
Nao nao cơn gió mùa reo
Buốt lòng nơi ấy điệu chèo còn thưa
Có thương xin hãy tiễn đưa
Điệu buồn sáo sậu chiều mưa xa rồi
Giờ này chim sáo buồn thôi
Chim lồng chẳng thể trọn lời cùng ai
Lời ru sâu thẳm đêm dài
Vọng về chốn cũ ai hoài bước chân
Đâu rồi bóng sắc tình xuân
Đâu rồi một thuở sáo vần tình thơ…
ẢNH ST
THƠ PS
Rất hay ! Bài thơ tuyệt bạn ơi…
Bài thơ rất hay
Hoạ hay quá Phú Sĩ ơi
Rât hay em gái iu
Dòng thơ e tuôn chảy ngọt lịm luôn
Hay quá em !
Hồn thơ chị iu luôn dạt dào tuyệt vời quá ạ, em cảm ơn chị đã luôn nhớ tới em và tặng thơ hay nhé, chúc chị ngày mới an lành, hạnh phúc
Hay lắm bạn a…!
BÀI THƠ HAY LẮM EM LUÔN MANG THEO MỘT NỖI NIỀM NHỚ THƯƠNG ĐẦY CẢM XÚC MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
thật sâu lắng tình thơ nồng ấm
lời thơ hay cảm xúc tuyệt bài thơ
cảm ơn bạn
Thơ hay tuyệt lắm
Rất hay em Phú Sĩ
Rất tuyệt vời.
Luôn an lành và mọi sự như ý em nha.
Bài thơ rất hay ạ
Ban bè còn đó !
Sáo sang sông sao đành…..
Sáo sang sông để ai buồn
Để ai đứng ngóng lại tuôn lệ sầu.
( bài thơ hay lắm em).
Ừa! Sáo xổ lòng sáo bay xa…! Buồn
Thật hay nhưng cũng thật buồn đó em!
Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé
Hay tuyệt
Sao da sang song nhung cung co sao bay tro lai
Hay tuyệt vời bạn ơi
Hay!
Thơ hay lăm a
Hay, tuyệt lắm