TRÁCH AI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Một người đã tách bến sang sông
Em bỏ cuộc vui vội lấy chồng
Buồn bã mình anh còn đứng lại
Có còn gì nữa để mà trông
Xa xa nhìn thấy chuyến xe hoa
Cay mắt hình như lệ đã nhòa
Cảm thấy trong lòng đau dạ nát
Nhìn em vui vẻ với người ta
Muốn cố quên đi chuyện thuở xưa
Mà trong cõi dạ nhớ sao vừa
Trách ai hờ hững rồi quên hẹn
Một buổi chiều nào dưới gió mưa
Từ khi em cất bước theo chồng
Đánh mất tình này tại bến sông
Chẳng muốn trách người sao lỗi hẹn
Để cho nỗi nhớ cứ bềnh bồng.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay bạn.!
Hay lắm em à !
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Quá tuyệt vời luôn a ơi
Bài thơ hay mà buồn quá bạn ơi
Thơ hay quá chúc mừng A trai
Tho hay canh đẹp
Hay lắm iu nhé
Đò ai một chuyến sang ngang
Để lòng ta cứ bẽ bàng ngóng trông
Hay ne em
Hii mượn ảnh k hỏi hen kkk
Bài thơ hay lắm!
Thu Hằng chúc anh buổi tối an
vui anh nhé!
Muốn cố quên đi chuyện thuở xưa
Mà trong cõi dạ nhớ sao vừa
Trách ai hờ hững rồi quên hẹn
Một buổi chiều nào dưới gió mưa
Từ khi em cất bước theo chồng
Đánh mất tình này tại bến sông
Chẳng muốn trách người sao lỗi hẹn
Để cho nỗi nhớ cứ bềnh bồng.
Hay lắm anh à
Chúc anh buổi tối vui vẻ,ngập tràn yêu thương nhé
Hay lắm.
Hay nè anh
Thơ hay lắm anh
Bài thơ hay quá bạn ạ!
Khổ thân Phạm Hùng ha
Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi
Bài thơ thật hay ạ!
Hay và cảm xúc lắm anh ạ, đêm an lành và ngon giấc nhé anh
Em đi tim cũng đà tan nát
.Sao vội buôn lời mỉa mai em
.không thương đừng vội trách hờn
.Biết đâu đau khổ chỉ mình em mang
.hihi em viết anh đừng cười nhá. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc
Hay lắm Phạm Hùng
Hay lắm anh à
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Thơ hay quá bạn