Bài Thơ: TRÁCH AI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TRÁCH AI (Tác giả: Dương Hoàng)

TRÁCH AI
Thơ: Dương Hoàng

Ôi xuyến xao lời nói thầm thì
Con tim nhỏ ôm ghì nỗi nhớ
Cũng bởi lẽ lòng còn vương nợ
Câu chuyện tình dang dở vì ai

Để người ta thổn thức canh dài
Cho mắt lệ nhạt phai màu phấn
Rồi trách móc sao tình lận đận
Làm thẩn thờ hụt hẫng vì yêu

Để lang thang nhung nhớ bao chiều
Con đường vắng liêu xiêu lá đổ
Muốn ghé hỏi phải chăng thách đố
Nên vô tình làm khổ người ta

Ừ mà thôi có chi đâu là
Chỉ là chuyện xót xa cô lẻ
Ân tình đó tựa cơn gió nhẹ
Lướt qua mau rồi sẽ hết buồn.

Dương Hoàng
Thơ cảm tác của tác giả Di Tâm

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Như Ý Lê
Như Ý Lê
5 years ago

Thơ bạn rất hay

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Dưong Bích Tuyền
Dưong Bích Tuyền
5 years ago

Nại thất tềnh nữa rùi

Van Ai Vo
Van Ai Vo
5 years ago

Tuyệt quá

Hùng Mạnh
Hùng Mạnh
5 years ago

Hây lắm, chúc mừng em nhé

Nguyệt Trần
Nguyệt Trần
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá

Thomas ELi
Thomas ELi
5 years ago

Trong mộng mị thấy lòng mừng khấp khởi.
Mơ người xa vừa trở lại bên mình.
Cùng chung tay đón đợi ánh bình minh.
Khi tỉnh giấc thì ân tình cách biệt.
(Vui cung ban nhe)

Tâm Di
Tâm Di
5 years ago

Hay lắm anh ạ

Nguyễntiên Phúc
Nguyễntiên Phúc
5 years ago

Câu chuyện tình da dở vì ai.?.
Chỉ có hai con tim biết nha…

Tâm Di
Tâm Di
5 years ago

Tâm Di xin họa góp vui cùng Dương Hoàng

TRÁCH CHI

Cứ vậy mà sao nước mắt tuôn
Bao nhung nhớ nỗi buồn ai hiểu
Lòng vẫn vậy nhưng tim dạ thiếu
Bóng hình xưa lắng điệu mơ hồ

Con đường này chỉ mỗi chếc ô
Cùng chân bước sao gồ ghễnh lạ
Mưa đã ngắt nhưng giọt lòng thả
Chút ưu phiền nghiêng ngã sầu đau

Cũng ngày xưa đã hứa mộng dệt màu
Chỉ chung thủy có nhau mãi mãi
Nhưng thế sự làm ta nếm trải
Phải cách xa khờ dại vẫn còn

Vẫn mong chờ giữ tấm lòng son
Cùng ước hẹn mỏi mòn năm tháng
Có đôi lúc tưởng rằng quên lãng
Lâu lại còn ngao ngáng nhớ thương…

Tâm Di

Luong Nguyen
Luong Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm nè anh ơi

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Hay lắm em trai..

Hân Hân
Hân Hân
5 years ago

Hay lăm bạn

Phương Nguyễn Gia Ái
Phương Nguyễn Gia Ái
5 years ago

Trach nha tho
Buoi toi vv

Vầng Trăng Ấm Áp
Vầng Trăng Ấm Áp
5 years ago

Hay tuyệt

Phạm Tuyết Nhung
Phạm Tuyết Nhung
5 years ago

Rất hay ạ

Anh Mai Luyen
Anh Mai Luyen
5 years ago

Hay nắm ạ

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Hay chuc mung em

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay lắm em

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Bỗng trầm ngâm trời số phận
Duyên ko tròn hẹn lại kiếp sau
Mỗi bước di ngàn dâu khó tả
Tình lỡ rồi xin dừng trách Nhau

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thất ngôn hay lắm em

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt anh.

Scroll to Top