Bài Thơ: TRẢ NHAU VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TRẢ NHAU VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

TRẢ NHAU VỀ
Thơ: Tùng Trần

Dòng thời gian có bao giờ trôi ngược
Hai hướng đời ta cứ buớc vậy thôi
Bởi luyến lưu cũng đâu còn chung lối
Giá như mình đừng giữ vững cái tôi

Thì nhịp cầu đâu gãy đổ làm đôi
Nếu lúc xưa biết bỏ qua hờn dỗi
Và nhịn nhường mỗi người một câu nói
Cuộc tình này đâu đến đổi phân ly

Chuyện đã rồi đành phải cố quên đi
Hãy chấp nhận những gì nơi thực tại
Dẫu con tim đôi lúc còn ngây dại
Kí ức buồn mãi khắc khoải khôn nguôi

Giờ ăn năn cũng không kịp nữa rồi
Bởi chúng ta đã thành người xa lạ
Chỉ mong rằng mình đừng thêm vội vã
Như một thời nơi quá khứ xa xôi

Nếu đường về đã chẳng thể sánh đôi
Thì hãy chúc cho nhau lời hạnh phúc
Vậy nhé em..khi tình ta kết thúc
Trả nhau về cái lúc chẳng hề quen

23/10/2017

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Hay quá buổi tối vui vẻ nha

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Anh à

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Tuyệt hay anh

Nguyêt Moon Nguyên
Nguyêt Moon Nguyên
6 years ago

☆ ☆ ☆ tho hay nhung nghe buon den xot lòng anh à ☆☆☆

Hoa Hoa
Hoa Hoa
6 years ago

Hay tuyệt vời chúc tg ngày mới vv

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
6 years ago

Anh à…

Tung Tran
Tung Tran
6 years ago

Biết làm sao khi tình ta dang dỡ
Hai trái tim nhịp thở chẳng dung hoà
Thì cam đành chấp nhận mãi rời xa
Như giấc mơ hôm qua vừa chợt ghé

Huyền Nguyễn
Huyền Nguyễn
6 years ago

hay quá

Ngoc Diem
Ngoc Diem
6 years ago

Hay lam a ak.lm e khóc lun ui nek 🙂

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Thơ hay đọc sao thấy buồn quá bạn ơi. Chúc bạn buổi tối thật vui vẻ nha

Thi Lý
Thi Lý
6 years ago

Quá hay

Scroll to Top