TRẢ LẠI TÌNH EM
Thơ: Phú Sĩ
Ngày em bước theo chồng đi mãi
Bến sông chiều tê tái lòng anh
Còn đâu những lúc trăng thanh
Nàng buông nốt nhạc anh dành tình thơ
Người ra đi để buồn thương nhớ
Con sáo chiều nay lỡ cuộc chơi
Nghe trong tí tách mưa đời
Chim quyên nức nở khung trời xót xa
Em hờn dỗi thuyền hoa bỏ bến
Bởi tình mình lắm nẻo lênh đênh
Em lo rồi lắm thác ghềnh
Nửa đời còn lại bập bềnh thân em
Thương em lắm nỗi niềm cạn tỏ
Anh vẫn còn mỏi gót tha phương
Thôi thì tình vẹn đôi đường
Cầu cho duyên thắm ta nhường em qua
Ta gởi lại tình xa ngày ấy
Theo gió chiều về mãi người thương
Mai này sương gió dặm trường
Chỉ mong người giữ chút vương tơ lòng….
PS 20/8/2016
ẢNH ST
tình thơ thật đẹp kỷ niệm đong đầy lời thơ cảm súc dạt dào rất hay cơb
Em còn nhớ hay không Thu ấy
Mình trao nhau ngần đấy yêu thương
Bây chừ xa mãi dặm trường
Sao còn luyến mãi mùi hương tóc nàng…
Hình ảnh bắt mắt, thơ tuyệt vời
BÀI THƠ RẤT TUYỆT VỜI LỜI THƠ QUÁ NGỌT NGÀO CỦA MỘT TÌNH YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY HẠNH PHÚC HÌNH ẢNH RẤT TUYỆT ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Ảnh quá đẹp và thơ rất hay. Bây giờ có mấy ai thấy hình ảnh này… Say người có tâm làm thơ….
Thơ hay, dạt dào cảm súc.
Cam on thi sy rat nhieu .bai tho rat hay .chuc ban mot ngay vui ve .
thơ hay lắm bạn ơi chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Hay mà bùn quá!
Hay lắm! Bài này đối lại với bài TRẢ NỢ TÌNH EM của anh đấy!
Mai này sương gió dặm trường
Chỉ mong người giữ chút vương tơ lòng…
Hay lắm Phú Sĩ.
Hay quá chị ơi!
Thơ hay, ảnh đẹp. Mình thích nhất khổ thơ cuối.
Lang man ,Ray ruc tiec nuoi
Hay quá. Một cách ứng xử đại lượng của người con trai.
Rất tuyệt vời.
Sao bài thơ nào của em cũng hay đến vậy?
Bài thơ hay ảnh đẹp quá em ạ.
Tho hay qua PS oi
Hay nè
Eo ơi đi dễ ngã quá đi
Tuyệt hay Phú Sĩ !
tyệt vời lắm em phú Sĩ .
Hình ảnh đẹp thơ hay
Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Hay lắm người ơi
Da diết nổi niềm một cuộc tình LỠ! Hay lắm PS ạ!
Nhớ ngày ấy mình thành chồng vợ
Ta đinh ninh nguyệt lão xe tơ
Con thuyên hạnh phúc mong chờ
Tưởng như cặp bến đôi bờ sông Tương
Bao ngày tháng như dường gió thổi
Dây tơ hồng đứt mối lương duyên
Hai ta xa cách đôi miền
Mình em thơ thẩn như Quyên lẻ bầy
Anh phụ nghĩa.tình dầy đứt đoạn
Bỏ quên ngày hoạn nạn có nhau
Anh vui duyên mới trăm.màu
Em xin gửi trả ngàn câu đã từng…
Em hỏi gió gió dường bối rối
Em kêu mây.mây chối không tường
Từ đây đứt mối quỳnh tương
Tào khang tấm mẳn đã dường vô duyên
Em chẳng thể đòi đền dĩ vãng
Theo gió chiều lãng đãng vương tơ
Mong người nơi ấy đừng vờ ngoái theo
Hay lắm Phụ Sĩ ơi
Rất tuyệt vời bạn ạ