Bài Thơ: TRẢ LẠI MÙA THU (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: TRẢ LẠI MÙA THU (Tác giả: Lê Hoàng)

TRẢ LẠI MÙA THU
Thơ: Lê Hoàng

Giao mùa giá lạnh tâm tư
Gió hờn trút lá , mây mưa não nề
Cõi lòng nặng gửi sơn khê
Bây chừ phương đó … đường về với ai ?

Hỡi nàng ! Thu đã chia tay
Đông ngơ ngẩn đợi…từng ngày trút mưa
Tình ta đọng chút duyên thừa
Phương trời cách trở ai đưa lối về

Trách đời còn lắm nhiêu khê
Cho lòng băng giá lặng nghe sóng trào
Ước gì vỗ giấc chiêm bao
Tình thơ đẹp mãi ngọt ngào yêu thương

Thu đi ! Vỡ nát canh trường
Nghe đêm thổn thức vấn vương giọt sầu
Tâm hồn lạc lõng chốn đâu
Gom từng con chữ , dệt bầu tương tư

Chia tay ! Ai biết bây chừ
Trả Thu lối hẹn , cơn mưa lạnh lùng
Trả con đường vắng mông lung
Trả mây hờ hững , trả dòng sông êm .

Trả thu chất ngất nỗi niềm
Trả luôn đám lá bên thềm ngẩn ngờ
Thu về … về cõi mộng mơ
Ta nay chẳng nợ , đừng chờ nữa thêm .

Lê Hoàng 3/10/18

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

rất hay em

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay ạ

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em ạ!

Trần Hiền
Trần Hiền
5 years ago

Thơ hay hình đẹp bạn à!

Tuan Huynh Van
Tuan Huynh Van
5 years ago

Hay

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Viết hay lắm đệ hè

Thông Hà
Thông Hà
5 years ago

Bài thơ hay lắm e iu

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Đệ

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Ta đành trả lại mùa thu

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Lê Hoàng!
Thơ hay, hình đẹp! QH chúc…

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Lục bát ngọt ngào hay lắm em ơi

Scroll to Top