Bài Thơ: ….TRẢ LẠI EM ANH NHÉ…. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ….TRẢ LẠI EM ANH NHÉ…. (Tác giả: Mạc Phương)

….TRẢ LẠI EM ANH NHÉ….
Thơ: Mạc Phương

Đừng trả em những đêm dài mất ngủ.
Mà trả cho em ánh mắt mùa thu.
Hãy trả lại em những tiếng chim gù.
Những ngày qua anh mang đi sự sống.

Hãy trả em một thời yêu thơ mộng.
Và trả cho em đôi má ửng hồng
Trả đi anh những khao khát ngóng trông
Anh đã gom để trao hết cho người.
Anh trả đi…đừng im lặng anh ơi !
Khiến em buồn…đau đớn trái tim côi

Hãy nói đi anh… dù chỉ một lời.
Lời nhớ nhung… chẳng bao giờ là cũ
Tấm chân tình… một nửa thôi cũng đủ.
Để gồng mình… em rũ bỏ yêu thương.

Nếu mai ngày nỗi nhớ vẫn còn vương.
Cố mỉm cười, sống nửa đời còn lại.
Vẫn hoài mong, em của thời trẻ dại,
Được bên anh ấm áp giữa tình yêu.

Nếu thượng đế cho em ước một điều.
Em sẽ ước, anh yêu luôn hạnh phúc.
Để đớn đau không làm anh thao thức,
Sống bên người trong vui vẻ, bình yên.

Cuộc đời em, chuỗi đau khổ triền miên.
Em sẽ giữ cho riêng mình mãi mãi.
Đừng thương em những đêm dài khắc khoải.
Xót xa buồn cho số phận hẩm hiu.

Nếu thượng đế cho ước thêm một điều.
Em sẽ ước duyên chúng mình thắm lại.
Kiếp nhọc nhằn sẽ trôi đi mãi mãi.
Được cùng anh sánh bước ở kiếp sau

( PH 29/11/2015 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Hây tình lại bạn yêu sau những ngày mất ngu !## hi nhân hoa ne

Phạm Văn Phượng
Phạm Văn Phượng
8 years ago

Bai tho hom nay rat hay đó, nũng nịu thơ ngây tuổi ngọc ngà.

Đỗ Thu
Đỗ Thu
8 years ago

Tác giả ơi hay quá rồi
Nè…!

Nga Chau
Nga Chau
8 years ago

E thích chị rồi!!!

Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

Đọc thơ e a Yeu nào của e Khg Yeu e thắm thiết nhi. Lời thơ mượt mà ân tình chung Thuý cao thượng thắm sâu.. Rát hay c rát thích…

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay lắm nhé

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Bài thơ,Ph viết đã lôi cuốn người đọc,theo tình cảm của tác giả,làm cho người đọc cảm thấy mình có một mối tình mà mà cuộc đời mỗi người ai cũng chải qua,một mối tình cao đẹp và chung thủy,,,cảm ơn bạn đã có bài thơ hay,làm dung động rất nhiều trái tim của bạn đọc

Lê Minh Tuấn
Lê Minh Tuấn
8 years ago

Thơ hay rất y nghĩa và tình cảm , cảm ơn tác giả .

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
8 years ago

ANH VẪN Giữ…..

Anh đã giữ cuộc tình iu thơ mộng
Từ khởi đầu cho đến lúc chia ly
Bước đường đi anh cũng chẳng được gì
Sống khắc khoải , tâm tư còn chất chứa
Hởi em iu , còn nhớ lời anh hứa
Là suốt đời sẽ mãi mãi iu em
Đêm từng đêm đứt đoạn hết ruột mềm
Bên người khác mà lòng anh tan nát
Nổi khổ đau càng chất thêm chua chát
Đòi lại anh , phải chăng em đã muốn
Anh chết đi ? Cho thỏa mảng muộn phiền
Anh cố giữ , mang theo miền vĩnh cữu

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Chu Nhât vui ve

Diep Nguyen
Diep Nguyen
8 years ago

Một Bt tình hay nhiều xúc cảm cuốn hút người đọc Nhưng M thích nhất đoạn cuối:
Nếu thương đế cho ước thêm một điều
Em sẽ ước cho duyên mình thắm lại
Kiếp nhọc nhằn sẽ trói đi mãi mãi
Được cùng anh sánh bước ở kiếp sau
TY ôi TY sao người ta có thể yêu nhau mãnh liệt và da điêt như thế
Cảm ơn bạn Phượng Hồng Cầu chúc cho B điều ước thêm của B với Thượng Đế sẽ được toại nguyện vi B có tấm lòng đôn hậu trái tim dâng hiến tất cả cho người mình yêu

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Chị iu viết càng ngày càng hay rùi đó iu thế nhỉ

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Trả đi em những gì còn sót lại . Chào ngừoi yêu rồi Vĩnh biệt một tình yêu!

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Cảm ơn bạn Nghiệp quang chia sẻ . Miệng mỉm cười ai biết lòng ta khóc. Phố đông người ta vẫn thấy cô đơn

Nhật Huỳnh
Nhật Huỳnh
8 years ago

Thơ HAY lắm Phượng Hồng!

Trả lại em một trời yêu thương để,
làm hành trang khi khăn gói lên đường.
Để đêm đêm khi thao thức canh trường,
khỏi khắc khoải, bận lòng khi xa cách.

Nếu mai này đường đời ta ngăn cách,
vẫn bên em như muôn thuở hôm nào.
Và, vẫn yêu em như buổi ban đầu,
dù bên người mới, tình anh vẫn mãi.

– Trả cho em những ân tình còn lại …
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ Anh sẽ trả, trả cho em tất cả!

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Anh đã mang đi cả trời yêu thương nhớ. Trao cho người còn gì trả cho em. Bài thơ họa của bạn hay quá. Cảm ơn bạn Nhật Huỳnh nhiều nhé. Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui hp

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

thơ chị viết càng dc càng hay chị ạ !

Duy Nguyễn
Duy Nguyễn
8 years ago

Từng lời thơ, ý thơ rất ngọt ngào nhưng cũng không ít nỗi niềm trăn trở…
Hay lắm Phượng Hồng…

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Tuyet voi

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tho hay mang nhieu tam tu tinh cam cua tac gia.
Chuc ban

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho hay lam b.

Mohamed Paccard
Mohamed Paccard
8 years ago

L’AMOUR VRAI & Réciproque à la couleur de cette belle rose avec le goût du miel en plus !!! P/S : très joli poème chère amie , très bonne journée ” inch ALLAH ” ainsi qu’un merveilleux week-end plein de bonheur …

Nga Ha
Nga Ha
8 years ago

Tuyệt lắm em

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Hay lắm bạn ak..,!!

Hai Huynh
Hai Huynh
8 years ago

Oi tuyet voi qua

Nguyen Phu Liem
Nguyen Phu Liem
8 years ago

Anh còn nợ em cuộc tình đã nỡ . . .
Anh còn nợ em .

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Cao đẹp quá phải không em,,với thời hiện đại bây giờ,nhiều người mơ tưởng,,,,,,,

nhưng thời bọn mình,giờ tìm it thấy ,cảm ơn bạn, đã nhờ đến thời sinh viên những bài thơ bạn viết,đọc mà thấy tự hào vì bạn luôn ở bên cạnh,,,bạn là người bạn tuyệt vời ,,,ko chỉ riêng mình đâu mà toàn thể các bạn đều qúy trọng bạn đấy,chúc bạn vui khỏe ,hạnh phúc,và hoàn thành nhiệm vụ nhé hihi

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Tra het tra het cho nguoi ..

Lê ngọc Khôi
Lê ngọc Khôi
8 years ago

Ngày mới an lành và hạnh phúc nhé phượng hồng

Nhan Nguyễn Hùng
Nhan Nguyễn Hùng
8 years ago

ồ thật duyên dáng bạn ơi

Scroll to Top