TRẢ EM LẠI TUỔI XUÂN HỒNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Trả em lại tuổi xuân hồng
Còn gì đâu nữa mà trông mà chờ
Hết rồi ngày tháng mộng mơ
Giờ ta như một gã khờ vì đâu
Trả em lại mối tình sầu
Tháng ngày cằn cỗi chìm sâu men nồng
Mai này người có vui không
Áo hoa em mặc theo chồng vu quy
Trả em tất cả những gì
Bao lời hẹn cũ giờ đi xa rồi
Chỉ còn lại nỗi đơn côi
Mình ta cùng với bồi hồi nhớ thương
Trả em khoảng lặng con đường
Nơi mình hò hẹn vấn vương chút tình
Đi về ôm mảnh phiêu linh
Giờ đây chỉ muốn một mình là hơn
Trả em tất cả dỗi hờn
Ta về lại với cô đơn ngậm ngùi
Không thèm nhớ những buồn vui
Ngày xưa mãi được chôn vùi lãng quên.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay quá Bạn ơi .
Rất hay
Bài thơ rất hay
Rất hay
Thơ hay anh ơi
Trả cũng không nhận hihi
Hay quá…Anh e chúc anh ngây mới vui vẻ và hạnh phúc anh nhe
Hay
Tuyệt vời a trai thân mến ạ
Hay lắm em ơi
Lục bát rết hay anh vời vợi buồn
Bài thơ hay qá e
Rất tuyệt vời hay lắm a ơi
Lời tha thiêt chúc mừng em
Thơ hay, ảnh đẹp
Hay lắm bạn ơi
Thơ hay nà anh
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Rat hay day cam xuc lang dong chuc mung anh chuc vv
Thơ hay quá em à
Hay anh oi
Thơ hay lắm anh ak
Thơ hay anh ơi
Bài thơ hay anh ạ
Rất hay em trai mình ơi
Thơ hay anh trai oi
Bài hay bạn ạ.
Trả hết đây lấy liền á
Bài thơ hay lắm ạ
Thơ hay lắm bạn ơi
Rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Bài đăng giầu cảm xúc
Cảm ơn tác giả
Hay lắm em ơi.
Hay lắm bạn ơi