Bài Thơ: TỔN THƯƠNG KHÔNG LÀNH SẸO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TỔN THƯƠNG KHÔNG LÀNH SẸO (Tác giả: Mạc Phương)

TỔN THƯƠNG KHÔNG LÀNH SẸO
Thơ: Mạc Phương

Có tổn thương không bao giờ lành sẹo.
Dẫu cuộc đời nhiều khúc quẹo phải qua.
Buồn hay vui ta cũng chỉ là ta.
Muốn đổi thay không phải là chuyện dễ.

Có những người ở bên ta lặng lẽ.
Luôn chăm lo chẳng kể những nhọc nhằn.
Cũng đôi lúc thấy day dứt băn khoăn.
Rồi chấp nhận vết hằn trong suy nghĩ.

Có nhiều khi cứ ngỡ là tri kỉ.
Sẽ không thương bởi lý trí vững vàng.
Nhưng trái tim chẳng ngăn nổi mơ màng.
Bởi thân thiết nên đa mang tình ái.

Có những ngày tâm không hề tĩnh tại.
Khi nhớ mong trống trải đến khôn cùng.
Nỗi sầu riêng chia sẻ cũng ngại ngùng.
Chỉ thở dài… rưng rưng dòng lệ ứa.

MP 6/5/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

rất hay chúc em buổi chiều cuối tuần vui vẻ thành công trong cuộc sống nhé

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Hay lắm bạn

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Bài thơ thật hay !

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay quá chị à

Lữ Khách
Lữ Khách
5 years ago

Hàng chính gốc đâu ????

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Hay lắm chị iu nhưg buồn quá lun chị ạ

Nắng Hạ
Nắng Hạ
5 years ago

Thơ hay đúng vậy em à

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Chả có gì phải tổn Thương nhau nhé
Khi bên nhau cũng chỉ là duyên nợ.

Rồi một ngày bên nhau gặp gở
Đâu có buồn khi lại tiếp bước bên nhau.

Duyện kỳ ngộ lại bén trầu cau
Thì cùng nhau ta san sẻ hạnh phúc.
Thơ hay ảnh tuyệt vòi

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ tuyệt vời bạn

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
5 years ago

Đắn đo khi phải nói: tuyệt vời hay lên đỉnh?

No Ve Dem Hoa
No Ve Dem Hoa
5 years ago

Vết thương xưa hãy chôn vùi vào quá khứ.
Hãy sống hết mình cho hiện tại hôm nay.
Trao yêu thương đến những người bên cạnh.
Đừng e ngại chuyện đã qua.
Gieo yêu thương cho cuộc sống mới.
Để cuộc đời thêm phần xanh tươi.
Ở đời ai mà không trải qua đôi lần vấp ngã.
Có bị tổn thương thì mới biết đâu là hạnh phúc.
Quá khứ xưa hãy cho vào dĩ vãng.
Hãy sống bằng trái tim yêu thương cho hôm nay.
Để ngày mai sẽ nỡ một nụ hồng cho tương lai.
(Mình không biết làn thơ. Nhưng rảnh rổi viết vài hàng góp cho vui bạn đừng cười nhé)

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
5 years ago

Khổ vậy đó …

Vo Ngoc Diem
Vo Ngoc Diem
5 years ago

Hayqua

Pha Le Tuyet
Pha Le Tuyet
5 years ago

Dau cuộc đời có bao tap phong ba thì cũng hãy cố gắng lên chị iu nhé

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Thơ hay quá
Hình ảnh rất đẹp tuyệt vời

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Phuong Hoang
Phuong Hoang
5 years ago

Rất hay

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt lắm bạn

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt thơ hay ảnh đẹp .

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

MP viết !… Sao lòng ta xúc động
Nổi bàng hoàng chợt tỉnh, chợt mê
Ra đi lại muốn quay về
Bên người Phương ấy tràn trề mộng mơ
Ngày ngày tôi tập làm thơ
Gởi về Phương ấy Một bài thơ ngâm
Bạn tình không được trăm năm
Cũng làm tri kỷ thông tầm, yeu thương
Yêu không phải tình yêu, trai gái
Thương là thương ở chỗ cảm thông nhau
Xoa đi, diệu bớt u sầu
Cho đời hạnh phúc đẹp màu hoa sam…
MP oi … MP viết… Hay lắm lắm luôn đó…

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Mạc Phương!
Thơ rất hay, tình cảm dạt dào nhưng buồn. QH chúc em…

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
5 years ago

Hay quá em à

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
5 years ago

Bài thơ quá sâu lăng và ý nghĩa trong cuộc sống Cảm ơn TG đã nói lên tất cả nỗi lòng thầm kín của đa số người

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn
5 years ago

Hây quớ đi tg ui chúc mừng nhề

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ thật hay MP!

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Thơ Hay quá chị yêu ạ em chuc chị cuối tuần vve hp ben gđ người thân bạn bè chị nha

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ rất hay, chúc Mạc Phương có buổi xhieeuf vui vẻ

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ hay quá !

Lê Thị Hoà
Lê Thị Hoà
5 years ago

Rất hay bạn ơi

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ạ

Scroll to Top