TÔI VIẾT TÌNH THƠ
Thơ: Phú Sĩ
Tôi viết về đàn cò lặn lội phía mom sông
Chẳng màng sương đêm hay trưa hè nắng đổ
Vất vả ngược xuôi đứng trên đầu bão tố
Nơi phía rìa làng khắc khổ đợi chờ con
Tôi viết về người đàn ông trong nắng gió mỏi mòn
Mỗi khi đêm về lặng thầm không yên giấc
Cùng ánh đèn soi cắm câu mùa cá lội
Mong được bữa tươi con nói tiếng reo mừng
Tôi viết về người thiếu nữ rất chân quê
Ươm tình yêu thương đêm về chung tát nước
Nghĩa nặng tình sâu đắng cay cùng chung bước
Hoa bưởi trắng lòng tình yêu cũng sáng trong
Tôi viết về mùa nước lũ ngập miền quê
Điên điển vàng bông não nề bao gia cảnh
Những mảnh đời thương mong dành thêm chút ấm
Một miếng đói lòng còn đậm nghĩa tình sâu
Tôi viết chiều quê còn bao cảnh dãi dầu
Thương lắm củ khoai hạt mầm trên đất mẹ
Lặn lội đồng sâu tiếng câu vè ai hát
Mừng vụ mùa về no ấm ngọt đời nhau ….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ thật hay
Bài thơ viết về con cò
Sao mà hay quá
Xin cho không nào ?
Không cho đây cũng cứ vào
Xem đi xem lại rồi chào nhà thơ
TÌNH THƠ tuyệt quá chị iu ạ
Ấm áp lắm, mối tình chân quê. Xua tan đói nghèo mưa lũ.chúc phú sĩ vui vẻ
Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé
Tình thơ hay lắm nàng thơ
Gợi nhớ bao điều của miền quê ngày ấy….
Vui nha Phú Sĩ
Thơ hay tuyệt
Thơ sâu lắng tình nghĩa đời sống lam lủ trên hương nhưng đầy yêu thương chân thật em ạ . Bài thơ hay quá đi em !
Bài thơ tuyệt lắm em.
Chân quê ,,rất hay .
Em ơi đồng quê mình yên ả
Chở bao đời vất vả ngược xuôi
Bao ước mơ người đi ngang đấy
Như thân tình của mẹ bao dung
Bài thơ hay tuyệt em oi
Chúc luôn vui gởi câu thơ đất mẹ
Phú Sĩ nhà thơ tài hoa
Thơ nhiều mà lại rất là hay ghê
Thơ Phú Sĩ thì hết chê
Đọc đi đọc lại say mê luôn người
Thơ hay lắm bạn ạ
tôi viết về những chung thủy trước sau
những tình nghĩa xóm giềng và tình bè ban
như cây đước quê tôi kệ mùa nắng hạn
vẫn xanh tươi giữ đất chở che làng…
Thơ hay Phú Sĩ
Thật tuyệt vời !thơ em Phú Sỹ lời thơ em sưởi ấm bao cuộc đời…
Thơ hay em gái iu
TUYỆT VỜI LẮM EM
Bài thơ tuyệt lắm bạn mến a
Bài thơ rất và rất tình cảm Phú Sỹ à. Chúc bạn ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha.
Thơ hay lắm em Phú Sĩ
Hay qua PS oi
Hay quá PS.
Tình thơ là thứ tình cho
Ai xin những cánh thơ chờ gió lay…