Bài Thơ: TÔI VÀ EM (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ TÔI VÀ EM _______
Thơ: Lê Hoàng

Thu vô tình xao xuyến lá vàng rơi
Sao nỗi nhớ khôn nguôi chìm tâm khảm
Cứ hiển hiện giấc mơ nồng tươi thắm
Tôi và em sâu đậm những mong chờ

Thu đang về ! Tôi nhặt lấy vu vơ
Con đường nhỏ hững hờ chân cứ bước
Tình là thế mong sao mình có được
Phút vai kề mộng ước đẹp như mơ

Trao riêng nàng ! Tôi gói ghém vần thơ
Miền yêu dấu tim khờ đang khát vọng
Tình ta đẹp biển chiều muôn trùng sóng
Vỗ dịu êm ru mộng khúc xum vầy

Trao riêng nàng ! Lời ngọt lịm mê say
Thầm an ủi đêm ngày kia quạnh quẽ
Yêu dẫu hỡi … con tim hờn cào xé
Nỗi khát khao chưa thể được sánh cùng

Hai phương trời ! Em có biết gì không ?
Tình xa nhớ nỗi lòng đau ngào nghẹn
Ừ ! có thể tâm hồn đang kìm nén
Cảm xúc này đâu hẹn trước ngày mai

Ôi nói gì ? Là đúng nghĩa … hay sai
Sao ta cứ mệt nhoài trong cõi mộng
Ai hiểu được trên vai mình đang sống
Nốt nhạc trầm lay động tôi và em .
Lê Hoàng 27/9/18

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Ui hay quá đệ hè

Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Đức Thọ
Đức Thọ
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Tuan Huynh Van
Tuan Huynh Van
5 years ago

Hay

Quốc Trung
Quốc Trung
5 years ago

Hay anh ơi

Lê Thành
Lê Thành
5 years ago

Hay ạ

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Buồn rứa anh !

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

hay em

Trà My
Trà My
5 years ago

Bài thơ hay anh ạ

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
5 years ago

.
Bài thơ hay quá bạn iu LH hè!

Esahgh Morudizadeh
Esahgh Morudizadeh
5 years ago

very nice

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Hay nha eng

Lại Minh
Lại Minh
5 years ago

Hay lắm tg

Hà Minh
Hà Minh
5 years ago

Bai tho hay hinh anh dep qua anh

Thanh Tinh
Thanh Tinh
5 years ago

Hay quá a ơi

Hue Nguyen
Hue Nguyen
5 years ago

Hay lăm em Thơ mang tâm sư buồn

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá ảnh đẹp lắm em

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Thơ hay quá ạh

Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
5 years ago

Hay qua ́ anh ơi

Vũ Nguyen
Vũ Nguyen
5 years ago

Hay qua em !

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Thích lắm lối thơ này,mới diễn đạt hết nỗi tâm tư…Tuyệt nhất !
Chúc em iu tuyệt phẩm thơ hay quá !

Ái Mỹ
Ái Mỹ
5 years ago

Bài Thơ hay lắm ???

Scroll to Top